Tiễn mẹ Anh hùng Nguyễn Thị Thứ về nơi an nghỉ

Sáng 14/12, mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ được tiễn đưa về nơi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Sáng 14/12, mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ được tiễn đưa về nơi yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - miền quê nơi mẹ đã sinh ra những người con anh hùng đã hiến dâng cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Mẹ Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904, quê tại xóm Rừng, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là người mẹ tiêu biểu nhất trong những người mẹ Việt Nam Anh hùng. Mẹ có 10 người con (trong đó có một người con rể) và một cháu ngoại hy sinh trong các cuộc kháng chiến vệ quốc oai hùng.

Không những động viên con, cháu ra tiền tuyến đánh giặc, tại vườn nhà, mẹ cũng đào nhiều hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ, bộ đội trong những ngày chiến tranh ác liệt, nhất là trong những đợt “tố cộng,” “diệt cộng” của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Trải bao đau thương mất mát có thể nói là không gì bù đắp nổi, nhưng đã có lần mẹ đã từng nói “cái được lớn nhất cuộc đời mẹ là góp phần nhỏ bé vào công cuộc đấu tranh giành thống nhất đất nước!”

Trong diễn văn truy điệu, ông Lê Phước Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban tổ chức lễ tang nêu rõ Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 1994 cho mẹ Nguyễn Thị Thứ.

Trước đó, tại lễ viếng mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành đã gửi vòng hoa viếng./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục