Tin mới về bé sơ sinh bệnh hiểm nghèo bị bỏ rơi

Hơn tháng tuổi, một em bé đã bị bỏ rơi dưới chân cầu Vĩnh Tuy khi mắc bệnh hiểm nghèo với đôi chân bị hoại tử và có nguy cơ tử vong rất cao.
Xuyên cái lạnh tái tê đầu năm, tôi rồ ga qua sông Hồng tìm đến chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) - nơi một em bé phận bạc khi mới khoảng một tháng tuổi, đã bị gia đình nhẫn tâm bỏ dưới chân cầu Vĩnh Tuy trong tình trạng đôi chân bị hoại tử, bốc mùi hôi thối.

Trong căn phòng ấm cúng của ngôi chùa nổi tiếng với việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, em bé nọ với gương mặt xinh xắn đang tu từng ngụm sữa từ chiếc bình nhỏ xíu. Bên cạnh, những tình nguyện viên của chùa đang chăm chút cho “những đứa con của thiên hạ” một cách cẩn trọng.

Ngớt tay, chị Nguyễn Thị Thanh Trang, một trong số những “mẹ nuôi” của các bé kể rằng, do không có khai sinh nên bé được sư trụ trì đặt tên là Kiều Tâm Anh, ước chừng hơn hai tháng tuổi. Trông bé trông xinh xắn hơn rất nhiều em bé cùng cảnh bị bỏ rơi có mặt ở Bồ Đề.

Chị bảo, khoảng hơn một tháng trước, có người đàn bà bán cam đã bế đến chùa Bồ Đề một bé gái trong tình trạng đôi chân bị hoại tử từ đầu gối xuống bàn chân, bốc mùi hôi thối. Theo lời chị thì đây là đứa bé nhặt được ở chân cầu Vĩnh Tuy.

Khi đó, trên người đứa trẻ tội nghiệp có một bức thư với nội dung: "Tôi là sinh viên, vì tình yêu đi quá giới hạn nên sinh ra em bé này. Ai nhặt được thì nuôi hộ. Tôi xin cảm ơn."

Thấy tình trạng bé nguy kịch, những nhà hảo tâm và nhà chùa đã mang bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương. “Tại đây, các bác sĩ đã nhận ra đứa bé và cho biết, bé đã từng được gia đình đưa đến bệnh viên và khai tên là Nguyễn Thị Gái. Trông phong cách ăn mặc và đồ dùng của người bố, họ cho rằng gia đình này không phải trường hợp nghèo khó. Thế nhưng sau khi nằm viện, gia đình đã ôm em bé đã trốn khỏi nơi điều trị,” chị Trang nghẹn giọng.

Điều trị 14 ngày ở Bệnh viện Nhi, bé đã được xuất viện và về chùa Bồ Đề từ ngày mồng 4 Tết. Tại đây, những nhà hảo tâm và các mẹ ở chùa lại tiếp tục nuôi và thay băng cho bé 2 ngày/lần. Song, đó chỉ là điều trị tạm thời và sinh linh tội nghiệp ấy vẫn đang trong tình trạng thần chết có thể gọi đi bất cứ lúc nào.

Chị Trần Phương Lan, thành viên của Quỹ Trái tim nhân ái - nơi quy tụ những tấm lòng thiện nguyện ở Hà Nội và cũng là người đã giúp đỡ bé Tâm Anh từ những ngày đầu cho phóng viên Vietnam+ hay, Quỹ này đã kêu gọi giúp đỡ bé.

Hiện nay chị cũng mới chỉ xin được hơn 13 triệu đồng để trả tiền viện phí từ một tổ chức từ thiện và hơn 16 triệu đồng trong tài khoản. Trong khi đó, số tiền để chữa trị cho bé Tâm Anh không hề nhỏ.

Trước đó, trong năm 2011, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã lần đầu tiên phẫu thuật ghép tế bào gốc từ tủy xương điều trị thành công cho bệnh nhân mắc bệnh thượng bì bóng nước. Đó là một cháu bé 4 tuổi tại Vĩnh Phúc.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, bác sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, hiện đơn vị này đang điều trị phẫu thuật cho ca thứ hai, bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi tốt. Song ông Điển cũng chưa đưa thông tin chi phí cụ thể cho một ca phẫu thuật dạng này bởi bệnh viện chưa tổng hợp.

Còn theo thông tin chị Lan tìm hiểu, thì một ca ghép tủy như vậy sẽ tiêu tốn từ 400-800 triệu đồng. Sở dĩ số tiền chênh lệch là bởi nếu xin được tủy, máu từ những tấm lòng thiện nguyện… thì chi phí sẽ giảm xuống.

Cảm thông với hoàn cảnh thương tâm của bé, chị Lan cho hay nếu phù hợp, chị sẵn sàng hiến tủy, máu cho bé và sau khi bé bình phục sẽ nhận về nhà nuôi.

Còn một phật tử đến lễ chùa, khi thăm và tặng quà các em bé sơ sinh đã mếu máo khi nghe trường hợp của bé Tâm Anh: “Nhiều người muốn có con, chạy chữa khắp nơi mà không được. Thế mà họ lại đang tâm vứt đứa con bị bệnh ra ngoài. Thật vô nhân tính!”

Theo lời chị Trang, lớp da của bé Tâm Anh rất nhạy cảm. Trong quá trình chăm sóc, nếu chỉ sơ ý là da của bé sẽ bị phồng lên như bị bỏng và dẫn đến nhiễm trùng. Bé luôn phải chống chọi với sự đau đớn, những bóng nước phồng rộp luôn sẵn sàng vỡ ra…

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã xác nhận bé gái nói trên bị chứng bệnh thượng bì bóng nước - một bệnh thuộc loại hiếm gặp và khó chữa trên thế giới. Bệnh do khiếm khuyết của gen nên không có thuốc kháng sinh điều trị. Cách chữa trị khả dụng nhất chính là phẫu thuật ghép tủy, gen điều trị.

Nếu không được phẫu thuật, trẻ bị bệnh này từ 2-3 năm sẽ có nguy cơ tử vong rất cao. Thế nhưng bây giờ, việc có được một khoản tiền lớn như vậy hẳn không dễ.

Ở phía nhà chùa, Ni sư Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề cho biết, việc bà đặt tên cho bé là Kiều Tâm Anh cũng bởi mong muốn những tâm hồn thiện nguyện nhỏ chung tay lại thành một tâm lớn, để cứu bé thoát khỏi tử thần. Và, nhà chùa cũng đang kêu gọi những tấm lòng nhân ái cùng nhau cứu vớt sinh linh bé bỏng này.../.
Bạn đọc hảo tâm có thể ủng hộ bé Kiều Tâm Anh bằng cách chuyển tiền trực tiếp về cho tài khoản của Trái tim nhân ái, Nguyễn Thị Hương Loan 0011000556688, Vietcombank Hà Nội - với nội dung: "Ủng hộ bé Bông bị thượng bì bóng nước."

Hoặc, số tài khoản của trụ trì chùa Bồ Đề, Ni sư Thích Đàm Lan 101010003102874, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Hà Nội.
Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục