Từng đoàn xe cứu trợ mang nhu yếu phẩm về với những khu dân cư bị cô lập giữa biển nước; các đội thiện nguyện bất chấp mưa gió, điều khiển ca nô vượt dòng nước xiết di tản người dân đến nơi an toàn.
Nơi gần 50 xã, phường chìm trong biển nước, vẫn sáng lên tinh thần tương thân tương ái, chính quyền, lực lượng cứu hộ và các đoàn thiện nguyện kề vai sát cánh, mang đến hơi ấm và niềm tin cho bà con.
Giữa ảnh hưởng khủng khiếp từ cơn "cuồng phong" Yagi, tình thần tương thân tương ái, đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau của người dân Việt Nam một lần nữa nổi bật lên qua những nghĩa cử ấm áp tình người.
"Xuân ấm 2023" kêu gọi sự góp sức chung lòng của cộng đồng, giúp đỡ cho đồng bào đang gặp khó khăn trên khắp đất nước ta được đón một mùa Xuân thực sự ấm áp tình người.
Mỗi người khi thực hành tín ngưỡng cần phải rèn luyện cho mình sự tỉnh táo, không để bị tư duy đám đông dẫn dắt, tránh cho mình và người thân những tổn thương không đáng có...
Theo các luật sư, việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi không phải là vấn đề mới, mà các thủ đoạn, chiêu trò ngày càng đa dạng và tinh vi hơn, khiến nhiều người rơi vào cảnh tiền mất tật mang.
Khi tiếp xúc với những người từng tham gia câu lạc bộ, phóng viên VietnamPlus đã thu thập được nhiều sách, tài liệu, file ghi âm, chứa nhiều nội dung mê tín dị đoan.
Khi tham gia câu lạc bộ Tình người, tất cả các thành viên đều bị cuốn vào vòng xoáy phải trả nợ tiền kiếp, trả nợ cho những nghiệp xấu mình tạo ra, phải bỏ tiền tạo phúc, tất cả đều quy ra tiền.
Sau 14 ngày thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ, 70 công dân đã được trở về nhà với những ký ức đầy lưu luyến.
Một người phụ nữ dám chấp nhận bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi nấng con của người chủ cũ. 11 năm ấy cũng quãng thời gian đủ để chị coi cháu bé bất hạnh thành một phần máu thịt...
Dù đang phải chống chọi với cơn lũ, nhưng người dân vẫn nhiệt tình dùng thuyền để vận chuyển người, đồ đạc và tài sản những hộ bị ngập đến nơi an toàn.
Trận mưa lũ lịch sử vừa qua, Quảng Ninh là một trong những địa phương tổn thất nặng nề nhất. Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy, người dân cả nước đã xích lại gần nhau để cùng vượt qua gian khó.
Cái không gian vốn chật chội, ồn ào, náo nhiệt của thành phố bỗng chốc tan đi, người Hà Nội thức dậy trong ngày đầu tiên của năm mới bằng một bầu không khí đầy trong lành và thanh tịnh.