Triển lãm tranh “Hồi Hải Mã” – những sắc màu soi chiếu từ ký ức

Để có 50 tác phẩm tham gia triển lãm, các em học sinh đã có gần hai năm chuẩn bị, dưới sự hướng dẫn tận tình của các chuyên gia Trung tâm GATE.
Triển lãm tranh Hồi Hải Mã sẽ diễn ra hết ngày 15/4. (Ảnh: BTC)
Triển lãm tranh Hồi Hải Mã sẽ diễn ra hết ngày 15/4. (Ảnh: BTC)

Triển lãm tranh “Hồi Hải Mã” với 50 tác phẩm của nhóm 8 học sinh tài năng thuộc Trung tâm Tư vấn và Phát triển tài năng của Vinschool (Trung tâm GATE) đã chính thức được khai mạc ngày 10/4, tại Trung tâm triển lãm tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh, số 29 Hàng Bài, Hà Nội. Toàn bộ doanh thu từ việc bán tranh sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện.

Hai năm thai nghén

Theo họa sỹ Nguyễn Sơn Hải Đăng, giáo viên tham gia đào tạo tại Trung tâm GATE, để có 50 tác phẩm tham gia triển lãm, các em học sinh đã có gần hai năm chuẩn bị, dưới sự hướng dẫn tận tình của các chuyên gia Trung tâm GATE. Với sự đầu tư tài chính từ Tập đoàn VinGroup, các em học sinh đã được kết nối với các họa sỹ chuyên nghiệp và được hướng dẫn những chất liệu vô cùng mới mẻ với các em như sơn mài, sơn dầu, tranh lụa, khắc gỗ, tranh kim loại...

Chia sẻ về tên “Hồi Hải Mã”, thầy Đăng cho hay đây là một bộ phận trong não bộ, có vai trò lưu giữ ký ức dài hạn và nhận thức về không gian. “Chúng tôi đã chọn một từ vừa có tính khoa học, vừa có chất thơ đồng thời là chủ đề rộng để các em có thể tự do sáng tạo. Vì vậy, các tác phẩm tại triển lãm chính là những vật thể, màu sắc, không gian, hình khối... được soi chiếu từ chính ký ức của các em. Các tác phẩm rất đa dạng, không bị bó hẹp trong một chủ đề nhất định và được thể hiện phong phú trên nhiều chất liệu,” thầy Đăng chia sẻ.

Triển lãm tranh “Hồi Hải Mã” – những sắc màu soi chiếu từ ký ức ảnh 1Bức "Hồn núi" của tác gải Minh Ngọc. (Ảnh: BTC)

“Hồi Hải Mã” theo đó là bộ sưu tập những khoảng khắc, ký ức sống động nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nên thơ của các họa sỹ trẻ. Triển lãm cũng đánh dấu cột mốc trên hành trình phát triển tài năng của các em học sinh được đào tạo tại Trung tâm GATE khi các em có cơ hội được mang các tác phẩm nghệ thuật của mình đến gần hơn với cộng đồng.

Theo cô Trịnh Khánh Huyền, Trung tâm GATE, ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở việc tôn vinh thành quả của các em trong hai năm mà toàn bộ kinh phí thu được từ triển lãm sẽ dành cho các hoạt động từ thiện. “Đây là giá trị nhân văn mà chúng tôi hướng đến, vừa tạo cơ hội cho các em phát triển tài năng của mình, vừa giúp các em biết cách sử dụng tài năng đó vào những việc có ích cho xã hội,” cô Huyền chia sẻ.

Bài học trưởng thành

Hai năm dành nhiều thời gian và tâm huyết cho những tác phẩm nghệ thuật của mình, các em học sinh cho hay điều lớn nhất các em nhận lại là sự trưởng thành, những bài học về sự nỗ lực trong cuộc sống.

Với em Nguyễn Nhật Mai, đó là hai năm nhiều khó khăn vì không có đủ tư liệu như họa sỹ chuyên nghiệp nhưng cũng là quãng thời gian vô cùng nhiều cảm xúc. “Quá trình thú vị nhất là làm tranh sơn mài vì mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện tác phẩm, phải tính bằng tháng và có những buổi chúng em không thể làm được gì vì thiếu đồ và gặp khó khăn về tạo hình. Nhưng cũng vì thế mà em có cảm xúc rất đặc biệt khi thực hiện xong tác phẩm sơn mài, nhất là công đoạn được rắc vụn bạc và vụn vàng lên trên tranh, một điều rất mới với em. Hoặc khi làm tranh lụa em đã học được sự bình tĩnh và nhẹ nhàng vì tranh lụa rất mỏng manh và mềm mại,” Nhật Mai chia sẻ.

Triển lãm tranh “Hồi Hải Mã” – những sắc màu soi chiếu từ ký ức ảnh 2Các tác giả đều là học sinh của Vinshool. Để có 50 tác phẩm cho triển lãm, các em học sinh đã mất hai năm chuẩn bị. (Ảnh: BTC)

Với Tường Vy, thời gian thực hiện các tác phẩm khắc gỗ vô tình trùng với thời gian em phải bận học nên không thể tập trung toàn tâm toàn ý cho việc lên ý tưởng cho bức tranh. “Em rơi vào tình trạng khủng hoảng, không cảm xúc, không có một ý tưởng nào. Trong thời gian căng thẳng đó, em đã tìm về sách truyện, đó vẫn thường là nguồn gốc khơi gợi sự sáng tạo của em. Từ đó bỗng nhiên em lại có rất nhiều cảm xúc. Đó là một trải nghiệm rất đáng nhớ,” Vy kể.

[Học sinh Vinschool ra mắt sách tự viết bằng tiếng Anh]

Ngọc Minh lại có nhiều kỷ niệm khi thực hiện các bức tranh khắc trên gỗ và kim loại vì quá trình thực hiện rất khó khăn. Em đã bị đâm bút khắc vào tay không dưới 5 lần, rất đau nhưng em không vì thế mà bỏ cuộc. Với Minh, mỗi bức tranh với em là một trải nghiệm, là một sự nỗ lực để em vượt lên chính mình. “Cảm giác khi điều khiển được bút khắc để vẽ những nét mềm mại từ ý tưởng, tâm hồn mình lên chất liệu khô cứng như gỗ hay kim loại là một cảm xúc rất đặc biệt,” Minh nói.

Cũng theo Ngọc Minh, các tác phẩm tranh đều mang tính hàn lâm và để thực hiện, các em được trang bị nhiều kiến thức. Em được hiểu biết về nghệ thuật, biết trân trọng các giá trị văn hóa.

Trân trọng những nỗ lực của các học trò, cô Trịnh Khánh Huyền, Trung tâm GATE chia sẻ: “Dù có nhiều khó khăn nhưng hơn hết là các em đã vượt qua và trưởng thành hơn.”

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 15/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục