Trùng Khánh diệt trừ mafia

Trùng Khánh truy quét mafia, bắt 50 quan tham

Chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm tại thành phố Trùng Khánh được phát động với kết quả hàng nghìn đối tượng bị bắt giữ.
Những tháng qua, bầu không khí an ninh ở thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh (Trung Quốc) trở nên khẩn trương khác thường. Chiến dịch truy quét các băng nhóm tội phạm được phát động với kết quả hàng nghìn đối tượng bị bắt giữ.

Trong cuộc chiến chống mafia này, có tới hơn 50 quan chức bị phát hiện “nhúng chàm”, dính dáng đến các hoạt động phạm pháp mà nổi bật là Văn Cường, người từng đứng đầu Sở Tư pháp thành phố.

Năm 1997, Trùng Khánh được nâng cấp trở thành thành phố trực thuộc trung ương (cấp tương đương với tỉnh hay khu tự trị). Thành phố cảng với lợi thế vị trí địa lý này đã nhanh chóng trở thành một trung tâm phát triển ở miền Tây Trung Quốc. Mặt trái của sự bùng nổ kinh tế là tình trạng tội phạm hoạt động theo băng nhóm gia tăng.

Để tranh giành quyền lực, thâu tóm các lĩnh vực kinh tế nhiều lợi nhuận, những băng nhóm mafia này bắt đầu tìm mọi cách để có được “ô bảo trợ” thông qua việc hối lộ, thao túng quan chức mà đặc biệt là các quan chức chịu trách nhiệm thực thi pháp luật.

Năm 2007, sau khi nhận cương vị Bí thư Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai đã đặt ra mục tiêu là một “Trùng Khánh thanh bình”. Tháng 6/2008, ông bổ nhiệm Vương Lập Quân từ tỉnh Liêu Ninh vào vị trí Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh. Đây là nhân vật được mệnh danh ở Trung Quốc là “Khắc tinh của mafia”. Và cuộc chiến của Vương Lập Quân đã nhanh chóng bắt đầu…

Người hùng Vương Lập Quân

Một loạt vụ án xảy ra trong năm 2008 khiến chính quyền Trùng Khánh quyết định cần mạnh tay trấn áp các hoạt động tội phạm băng nhóm ở thành phố. Những chiến dịch được âm thầm tiến hành và đỉnh điểm là trong tháng 8 này, Giám đốc Sở Tư pháp Văn Cường bị cách chức cùng những tin đồn rằng quan chức này có quan hệ “thân mật” với nhiều trùm mafia.

Tính đến giữa tháng 8, đã có hơn 1.500 đối tượng bị bắt giữ ở Trùng Khánh vì dính dáng đến các hoạt động tội phạm băng nhóm đồng thời hơn 50 quan chức cũng phải xộ khám vì tham nhũng, nhận hối lộ từ mafia. Song, tất cả mới chỉ là bước khởi đầu của chiến dịch truy quét tội phạm do Vương Lập Quân khởi xướng.

Trước khi tới Trùng Khánh, Vương Lập Quân đã nổi danh là “hổ vuốt sắt vùng Đông Bắc” bởi những quyết tâm không khoan nhượng chống tội phạm tại Liêu Ninh. Ở Trùng Khánh, Vương Lập Quân giờ có biệt danh mới là “Người nghiện việc”!

Từ ngày 10/7 đến 30/9/2008, Sở Công an Trùng Khánh đã mở các chiến dịch truy quét tội phạm lớn nhất từ trước đến nay, xử lý 32.771 vụ án và bắt giữ gần 10.000 đối tượng. Trong giai đoạn đó, các trại giam ở Trùng Khánh rơi vào tình trạng…chen chúc, quá tải bởi tội phạm bị bắt giữ quá nhiều!

Đầu tháng này, Vương Lập Quân cùng hơn 1.000 nhân viên đã mở những cuộc truy quét bất ngờ nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí lậu ở khu vực giáp ranh của Trùng Khánh với Hồ Nam và Quý Châu.

Chiến dịch thành công mỹ mãn khi cảnh sát Trung Quốc triệt phá được 4 “nhà máy” và hơn 10 điểm sản xuất vũ khí lậu. Giờ đây, “Người nghiện việc” lại có chiến dịch nhằm vào các băng nhóm mafia mà thời điểm khởi đầu là ngày 20/6 vừa qua.

Sau 2 tháng, ngoài hàng nghìn tội phạm và hàng chục quan chức, nhiều “đại gia” Trùng Khánh cũng bị xét hỏi, điều tra, bắt giữ như Lê Cường, Trần Minh Lượng…

Theo đánh giá của dư luận Liêu Ninh, đây là một chiến dịch được lên kế hoạch rất chu đáo, tỉ mỉ và chặt chẽ để nhanh chóng phá vỡ bức màn quan chức chống lưng cho mafia lâu nay mà ngay cả một Văn Cường, người từng giữ nhiều chức vụ cao cấp trong Sở Công an Trùng Khánh suốt 16 năm qua trước khi được thăng chức Giám đốc Sở Tư pháp thành phố hồi năm ngoái, cũng không thoát khỏi lưới pháp luật.

Giờ đây, Vương Lập Quân đang trở thành một biểu tượng trong sạch, hết mình của lực lượng an ninh Trung Quốc trong cuộc chiến chống tội phạm.

Tất nhiên, Vương Lập Quân cũng là cái gai trong mắt các băng nhóm tội phạm và là một mục tiêu chúng luôn tìm cách trừ khử. Những năm 90, có tin đồn rằng mafia đặt giá vài chục nghìn nhân dân tệ cho tên nào trừ khử được quan chức cảnh sát mẫn cán này.

Đến năm 2003, mức giá đó lên đến…5 triệu nhân dân tệ! Không ít lần, Vương Lập Quân phải nhận những lời đe dọa cũng như bị tấn công thực sự.

Trong vụ nghiêm trọng nhất, ông hôn mê hơn 10 ngày vì bị đánh mạnh vào đầu nhưng sau đó bình phục ngoạn mục./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục