Trung Quốc: Gia đình bị ép phá thai đòi bồi thường

Chồng của người phụ nữ Trung Quốc bị ép buộc phải bỏ thai gây phẫn nộ đã tới Bắc Kinh và đang tìm luật sư để đòi bồi thường.
Theo AFP, chồng của người phụ nữ Trung Quốc bị ép buộc phải bỏ thai gây phẫn nộ đã tới Bắc Kinh và đang tìm luật sư để đòi bồi thường.
Trung Quốc: Gia đình bị ép phá thai đòi bồi thường ảnh 1
Hình ảnh sản phụ Feng nằm cạnh thai nhi 7 tháng tuổi gây phẫn nộ (Nguồn: AsiaOne)

Tháng trước, nhà chức trách ở tỉnh Thiểm Tây đã buộc sản phụ Feng Jianmei, khi đó đang mang thai tháng thứ 7, phải đi phá thai sau khi cô không đóng khoản tiền phạt rất nặng vì vi phạm luật sinh đẻ. Tấm ảnh sản phụ Feng nằm bên cạnh thi thể đẫm máu của thai nhi đã gây bất bình lớn không chỉ ở Trung Quốc. Điều đáng nói là sau đó gia đình sản phụ Feng đã bị đe dọa vì đã kể lại sự việc với các phóng viên nước ngoài. Một nhóm kẻ lạ mặt sau đó đã tới bệnh viện nơi sản phụ Feng tĩnh dưỡng và lớn tiếng gọi cô là “kẻ phản bội”. [Chồng thai phụ bị ép phá thai đã biến mất] Chồng Feng, anh Deng Jiyuan, sau đó có tin nói là đã mất tích. Tuy nhiên, theo các thông tin mới nhất do tổ chức ChinaAid có trụ sở ở Trung Quốc cho biết thì anh Deng đã tới Bắc Kinh để tìm luật sư bảo vệ quyền lợi. Một luật sư đại diện cho Deng đã gửi thư tới nhà chức trách Thiểm Tây hồi cuối tuần để yêu cầu điều tra và đòi bồi thường về vụ việc. Theo ChinaAid thì những gì xảy ra với vợ chồng Deng-Feng diễn ra khá phổ biến tại Trung Quốc, nơi mà từ lâu nay áp dụng chính sách một con để kìm hãm sự phát triển dân số quá lớn. Theo AFP, hôm 9/7, các nghị sĩ Mỹ cũng đã nghe lời kể qua điện thoại của một phụ nữ có tên Guo Yanling. Cô đã trốn từ Bắc Kinh sang Bangkok, Thái Lan cùng gia đình và đang xin tị nạn sau khi bị ép phá thai. Guo nói rằng cô có 3 con nhưng cô và chồng đã sống trong thấp thỏm lo âu suốt 21 năm qua. Guo kể lại rằng cô từng bị phá thai hồi năm 1995, dù cái thai đã 8 tháng tuổi. Lần đó cô đi ra ngoài mua đồ ăn sáng và bị một người phụ nữ thuộc ủy ban kế hoạch hóa gia đình tiến tới hỏi xem liệu cô có giấy cho phép sinh hay không. Sau khi Guo trả lời không, 2 chiếc xe tải lập tức trờ tới và các nhân viên kế hoạch hóa gia đình yêu cầu cô lên xe. Guo đã khóc lóc cầu cứu, nhưng một người đàn ông nói rằng "gào thét cũng vô ích vì ai tới cứu cũng sẽ bị bắt nốt". Tiếp đó Guo bị người ta dùng giẻ bẩn nhét vào mồm, bị đưa tới một bệnh viện đầy những người phụ nữ với "đôi mắt mọng nước, gương mặt đầy sự lo âu, sợ hãi và buồn bã". Guo nói rằng cô bị người ta ấn nằm xuống một chiếc giường và có một người phụ nữ đi tới sờ nắn bụng cô nhằm tìm đầu đứa trẻ. "Rồi cô ta cắm một mũi kim to, dài, chí mạng vào bụng tôi, có thể đã trúng vào đầu đứa trẻ, trước khi bỏ đi" - Guo kể ./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục