Dưa hấu tự nổ tung

Trung Quốc: Hàng loạt dưa hấu tự dưng nổ tung

Các nhà chức trách đang bắt tay điều tra sau khi hơn 46,7 ha dưa hấu ở thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) tự nổ tung.
Theo Tân Hoa xã, các nhà chức trách của Trung Quốc đang bắt tay vào điều tra sau khi hàngxảy ra hàng loạt vụ dưa hấu tự nổ tại thành phố Đan Dương tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Hơn 46,7 ha dưa hấu ở thành phố Đan Dương đã bị hỏng. Hiện đây đang làkhoảng thời gian thu hoach dưa ở miền Nam Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân xảy ra các vụ dưa hấu tự nổ có thể làdo đã phun thuốc tăng trưởng quá nhiềucũng như mưa lớn đột ngột khi thời tiết đang khô hạn.

Hiện ở thành phố Đan Dương có đến 20 hộ trồng dưa hấu. Một nông dân nói ông đã dùng hóa chất forchlorfenuron để kích thích dưa hấu tăngtrưởng hôm 6/5 và ngay ngày hôm sau, 180 quả dưa hấu tự vỡ.

Hiện, Trung Quốc không cấm sử dụng loại thuốc tăng trưởng forchlorfenuron và thậm chí tại Mỹ người nông dân được phép sử dụng trên quả Kiwi và nho.

Giáo sư Vương ở đại học Nông nghiệp Nam Kinh cho biết: "Hóa chất này làhoàn toàn an toàn với người tiêu dùng. Thường thì các loại hoa quả trênthị trường còn tồn động rất ít loại hóa chất này vì thế về cơ bản chúngkhông gây tác động phụ trên người."

Tuy nhiên, một người dân ở thành phố Nam Kinh cho biết anh tỏ ra rất lo ngại: "Tôilo sợ rằng một số loại trái cây vẫn còn dự lượng hóa chất trên đó vàkhông an toàn để ăn"./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc Bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Mỗi độ tháng Ba về, cây gạo miếu Bà Cô (thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, thành phố Bắc Giang) đỏ rực một góc trời. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Mê đắm hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ.