Trong trái tim các thế hệ trẻ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi là tấm gương sáng về sự giản dị, khiêm nhường và tinh thần tận hiến, hết lòng vì nước, vì dân.
Ngày 24/7, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đã tổ chức lễ chào cờ đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người lãnh đạo xuất sắc, tận tâm của đất nước.
Hội thảo "Thầy Văn Như Cương-Người mở đường" đã thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia giáo dục, các thế hệ giáo viên và đặc biệt là các thế hệ học sinh của Trường Dân lập Lương Thế Vinh.
Hầu hết các trường ngoài công lập thu “phí giữ chỗ” khi tuyển sinh đã đồng ý thực hiện chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trả lại khoản tiền này cho phụ huynh.
“Quy định của Sở đến ngày 30/6 các trường mới được tuyển sinh, nhưng chúng tôi sẵn sàng chịu sự phê bình nghiêm khắc của Sở vì hiện chúng tôi đã tuyển xong," Hiệu trưởng trường Marie Curie nói.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giáo sư-tiến sỹ âm nhạc Trần Văn Khê, phó giáo sư-tiến sỹ Văn Như Cương... là những người thầy đã sống cuộc đời vẻ vang với những cống hiến đặc biệt trong sự nghiệp giáo dục.
Những câu chuyện, kỷ vật, bức ảnh mang đậm dấu ấn của nhà giáo Văn Như Cương cùng 28.000 con hạc giấy đã xuất hiện trong buổi lễ tri ân mang tên “Dấu ấn” do chính học sinh Lương Thế Vinh tổ chức.
Rạng sáng nay, ngày 9/10, Phó giáo sư Văn Như Cương đã qua đời ở tuổi 80, nhưng những hình ảnh của người thầy đáng kính ấy vẫn sống mãi trong lòng bao thế hệ học trò.
Rạng sáng nay, ngày 9/10, Phó giáo sư Văn Như Cương, Chủ tịch hội đồng quản trị trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội, đã qua đời ở tuổi 80.
Sáng nay, trường Trung học Phổ thông Dân lập Lương Thế Vinh đã có một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt khi toàn thể học sinh trong trang phục áo đỏ sao vàng tạo thành một lá cờ tổ quốc khổng lồ.
Lễ khai giảng của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh 7h30 mới bắt đầu, nhưng các phụ huynh đã đưa con em tới từ rất sớm. Những nụ cười rạng rỡ và màu cờ đỏ sao vàng là nét nổi bật ở đây.
Năm nay, Lễ khai giảng năm học mới của trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) thật hào hứng và đầy xúc động khi các em học sinh của trường tạo thành khối hình cờ Tổ quốc.
Trong 4.000 hồ sơ nộp vào trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (Hà Nội), có đến 1.000 em đạt mức 100 điểm trong khi trường chỉ tuyển 600 em. Lãnh đạo trường đang đau đầu tìm cách lọc thí sinh.
Hàng trăm phụ huynh “bao vây” thậm chí chen lấn xô đẩy để mua được một tập hồ sơ dự tuyển lớp 6 và lớp 10 cho con em mình ở trường Lương Thế Vinh. Chỉ trong buổi sáng, trường đã bán hết 1.600 hồ sơ.
Mặc dù chưa chốt nhưng hình thức tuyển sinh lớp 6 được một số trường ở Hà Nội hướng đến là thi trắc nghiệm các chỉ số IQ, EQ và kỹ năng sống của học sinh.
Trong khi các trường vẫn còn lúng túng chưa biết chọn phương án nào thay thế cách thi truyền thống lâu nay để tuyển đầu vào lớp 6 thì các phụ huynh cũng đứng ngồi không yên.