Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Vị Xuyên ảnh 1Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Giang tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ngày 29/6, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Tại lễ truy điệu và an táng 4 liệt sỹ hy sinh trong các trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc được tìm kiếm, xác minh, quy tập tại thôn Nặm Ngặt (xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên) về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ đã sinh ra những người con ưu tú cho đất nước.

Là tỉnh miền núi biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang là chiến trường ác liệt nhất trong các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Với ý chí “một tấc không đi, một ly không rời," quyết tâm giữ từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao, với tinh thần quả cảm “sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử” quân và dân ta đã chặn đứng quân xâm lược, bảo vệ toàn vẹn biên cương Tổ quốc.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh và hơn 9.000 người bị thương.

[Ký ức về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cách đây 42 năm]

Chiến tranh đã lùi xa, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi; các nhân chứng lịch sử người còn, người mất; trên hàng nghìn ha đồi, núi vẫn còn sót lại bom, mìn… Việc xác định thông tin để khảo sát, tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, hiện nay ở Hà Giang vẫn còn hàng nghìn hài cốt liệt sỹ vẫn nằm lại trong khe đá, thung sâu chưa được tìm thấy, cất bốc và quy tập. Đây là nỗi đau, băn khoăn trăn trở lớn của Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân ta.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang luôn dành sự quan tâm đặc biệt, bố trí nguồn lực để tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ, đưa các anh về với đất mẹ, đồng đội.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công ơn các liệt sỹ - những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tiễn đưa 4 hài cốt liệt sỹ về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và trồng cây lưu niệm tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục