Tự hào, xúc động Đêm thơ Nguyên tiêu Phú Yên dưới chân Tháp Nhạn

Tại Hội thơ tối 24/2, những người yêu thơ đã được thưởng thức những bài thơ đặc sắc về tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người; niềm hy vọng về cuộc sống tươi đẹp ở "đất Phú trời Yên."

Tác giả trẻ Nguyễn Phương Trâm lần đầu tiên đứng trên sâu khấu đêm thơ Nguyên tiêu thể hiện bài thơ "Thương." (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Tác giả trẻ Nguyễn Phương Trâm lần đầu tiên đứng trên sâu khấu đêm thơ Nguyên tiêu thể hiện bài thơ "Thương." (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Tối 24/2 (Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Tháp Nhạn (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội thơ Nguyên tiêu lần thứ 44 và hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22.

Tại Hội thơ, những người yêu thơ đã được thưởng thức những bài thơ đặc sắc về tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người; niềm hy vọng về cuộc sống tươi đẹp ở "đất Phú trời Yên;" niềm hân hoan khi đất trời vào mùa Xuân mới; nỗi lòng của những người con "xứ Nẫu" xa quê nhớ về vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh.”

Lần đầu xuất hiện trong Hội thơ Nguyên tiêu tỉnh Phú Yên để thể hiện bài thơ có tựa đề “Thương,” tác giả Nguyễn Phương Trâm (thành phố Tuy Hòa) cho biết: "Tôi rất hồi hộp nhưng cũng vô cùng tự hào, xúc động.

Hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên có bề dày lịch sử, những người làm thơ ở đây cũng có nhiều sáng tác thơ ca. Dù tôi có đi đâu vẫn mong muốn quay về quê hương để đóng góp tình yêu thơ ca của mình cho quê hương."

Tác giả Dương Lữ Yên (tên thật là Dương Bình Luyện) chia sẻ anh vô cùng xúc động khi được đứng trên sân khấu thể hiện bài thơ “Hai Riêng riêng ai?” Điều này là động lực để anh tiếp tục sáng tác nhiều bài thơ hay, chia sẻ cùng mọi người.

Hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22, những người yêu thơ tỉnh Phú Yên đã cùng nhau ôn lại những vần thơ hào hùng đi cùng năm tháng của các nhà thơ: Văn Công, Nguyễn Mỹ, Liên Nam và Lương Nguyên. Đây là lời tri ân đối với các nhà thơ tiền bối đã để lại cho đời những bài thơ hay về quê hương Phú Yên.

Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc, Phó Chủ tịch điều hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên cho biết, qua Hội thơ Nguyên tiêu lần thứ 44, Phú Yên khẳng định không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng mà còn là nơi có nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Đây là dịp để các thi hữu và những người yêu thơ gặp nhau, cùng gửi gắm tâm sự với cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống đời thường và niềm tin tưởng, hy vọng để hướng tới tương lai.

Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên ra mắt tập Thơ Nguyên tiêu 2024 với 84 bài thơ của 84 tác giả trong và ngoài tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trạng lối lên một khu đền tháp tại gò 2A trong 17 điểm thuộc cụm di tích khảo cổ và các dấu tích khảo cổ tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Hành trình 40 năm giải mã "Thánh địa không tên”

Di tích khảo cổ Cát Tiên không chỉ được xem là một trong những phát hiện khảo cổ học đặc biệt nhất Việt Nam, mà còn mở ra nhiều nhận thức mới về lịch sử, văn hóa và đời sống tín ngưỡng của cư dân cổ.

Nghị quyết 80-NQ/TW hướng tới mục tiêu cốt lõi, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải là một người có văn hóa và lãnh đạo của Đảng phải là những nhà văn hóa. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Xây dựng giá trị cốt lõi của niềm tin

Xây dựng Đảng về văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW không chỉ là yêu cầu tự thân để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cuộc chiến trên không gian mạng

Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội và video ngắn để truyền bá tư tưởng sai lệch, đặt ra yêu cầu cấp bách về xây dựng “lá chắn văn hóa số” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Người nghệ nhân phải dậy từ sáng sớm, tỉ mỉ chọn những bông hoa sen đủ tiêu chuẩn để ủ trà. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Nét văn hóa độc đáo của trà sen xứ Huế

Để làm trà sen, người nghệ nhân phải rất cầu kỳ, tỉ mỉ, dậy từ sáng sớm, chọn những bông hoa đúng tiêu chuẩn, khéo léo đưa trà vào bông sen trắng cổ và nằm yên trong lòng hoa suốt một ngày nắng gió.