Tưng bừng diễu hành Tết Việt Nam ở Vancouver

Cộng đồng người Việt tại Vancouver-Canada đã tổ chức Lễ diễu hành nhân dịp năm mới với những tà áo dài và điệu múa đặc trưng văn hoá Việt.
Hòa chung với không khí đón Tết Nguyên Đán, cộng đồng người Việt tại Vancouver-Canada và cộng đồng người Hoa đã tổ chức Lễ Diễu hành nhân dịp năm mới 2010. Đây được coi là hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Đông phương.

Hàng ngàn người tham gia diễu hành, trong đó có rất đông du khách đến cổ vũ sự kiện Thế vận hội Mùa Đông - Vancouver Winter Olympic, cùng hô vang: “Chúc mừng năm mới”, “Việt Nam, Việt Nam” với âm điệu rất “tây” khi đoàn Việt Nam vừa đi bộ, vừa múa quạt, múa nón, hô to khẩu hiệu "Chúc mừng năm mới, Happy New Year, Go… Canada!"

Cộng đồng người Việt với những tiết mục múa “thuần Việt” đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khách thưởng ngọan.

Ông Gregor Robertson, thị trưởng Vancouver, trong niềm vui tưng bừng, trang phục rất phương Đông, đã xin chụp ảnh kỷ niệm cùng những người bạn Việt Nam.

Trời nắng và ấm, mọi người mặc áo dài, khăn đóng cổ truyền dân tộc. Cả một đoạn đường bừng sáng khi những tà áo dài tươi thắm của các em thiếu nhi Đoàn múa Hội Vietnam Connections (Hội mẹ tây con Việt) với quạt hồng trên tay  như những cánh bướm chao lượn dưới nắng Xuân.

Các cô thiếu nữ duyên dáng với tà áo dài đủ sắc màu, nón lá xinh xắn trên tay, thướt tha theo từng điệu múa, đại diện cho nét đẹp ba miền Việt Nam.

Quãng đường dài khoảng 4 cây số vang những tiếng reo hò khi đoàn Việt Nam đi tới. Đèn flash từ những máy camera nháy lia lịa. Hàng chục máy quay phim, cả chuyên nghiệp và máy điện thọai di động chạy liên tục từ nhiều góc cạnh, ghi lại những khỏanh khắc đẹp diễn ra dịp đầu năm mới.

Các bà mẹ Canada và những đứa con nuôi Việt Nam đều mặc áo dài. Các em được cha mẹ khuyến khích học tiếng Việt, học những điệu múa dân tộc Việt, góp phần bảo tồn bản sắc Văn hóa Việt Nam, xây dựng cộng đồng Việt Nam vững mạnh nơi xứ người.

Chị Heather, một người mẹ Canada có cô con gái Việt Nam, cho biết: “Tôi rất vui và hãnh diện về cô con gái nuôi mà tôi đã bảo lãnh từ Việt Nam sang. Dù cháu đã quen với nếp sống, sinh hoạt “tây” nhưng tôi vẫn muốn cháu học hỏi văn hóa Việt Nam để mai này khi lớn lên, cháu vẫn hiểu biết và yêu mến Việt Nam, nơi cháu đã cất tiếng khóc chào đời, cũng chính là mảnh đất quê hương của cháu.”

Cuộc diễu hành đã đem đến niềm hãnh diện, kinh nghiệm, và kỷ niệm khó quên cho tất cả thiện nguyện viên và khách tham quan người Việt Nam tại Vancouver.

Một thiện nguyện viên trẻ nói: “Nguyện vọng của chúng tôi  là chúng ta được biết đến trong thành phố Vancouver này như một cộng đồng vững mạnh, hòa nhập, duy trì nét đẹp bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng đa văn hóa Canada. Và tôi mong cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ có những buổi diễu hành hay hơn nữa trong tinh thần văn hóa, hội nhập và hòa bình, góp phần đưa văn hóa Việt Nam vào vị trí xứng đáng trong cộng đồng văn hóa thế giới"./.
Đức Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục