Tuyên án tử hình tên sát nhân, đốt xác người

Hôm nay (25/9), Tòa án Nhân dân Tối cao đã tuyên án tử hình bị cáo Kim Ki Jong trong vụ án giết người, đốt xác gây xôn xao dư luận.

Hôm nay (25/9), tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Kim Ki Jong trong vụ  án giết người, đốt xác một nữ gia sư người Việt, gây xôn xao dư luận hồi tháng 9/2008.

Chủ tọa phiên toà đã nghiêm khắc tuyên án tử hình đối với tên sát nhân Kim Ki Jong (người Hàn Quốc). Theo ý kiến của những người đến dự phiên tòa này, bản án tử hình là đúng người, đúng tội với Kim Ki Jong

Trước đó, ngày 19/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tên sát nhân này và tuyên án tù chung thân.

Cho rằng bản án chung thân “quá nhẹ” với tên giết người, đốt xác rồi phi tang, đại diện bị hại đã làm đơn kháng cáo. Phía bị cáo Kim Ki Jong lại cho rằng mức án mà Kim Ki Jong phải chịu là quá nặng nên cũng làm đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Tối cao.

Phần tranh tụng tại phiên tòa diễn ra khá căng thẳng với nhiều tình tiết mới trong quá trình điều tra. Hội đồng xét xử và luật sư đều cho rằng hành vi giết người của bị cáo là vô cùng dã man, cố ‎ý thực hiện đến cùng.

Mặc dù vậy, trước vành móng ngựa, Kim Ki Jong vẫn loanh quanh chối tội. Trên gương mặt tên sát nhân không còn những giọt nước mắt hay màn kể lể cảm động về câu chuyện tình yêu với nữ gia sư người Việt như phiên xử trước.

Khi vị chủ tọa hỏi tại sao bị cáo lại ra tay tàn độc với người đã từng yêu như như vậy, Kim ấp úng trả lời “tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như thế”.

Theo kết quả điều tra, tháng 12/2007, Kim Ki Jong sang Việt Nam với mục đích tìm đối tác làm ăn. Để học tiếng Việt, Kim Ki Jong thuê cô sinh viên khoa tiếng Hàn Đào Thị Huệ làm gia sư. Một thời gian sau, giữa cô giáo và học trò đã nảy sinh tình cảm.

Trưa 3/9/2008, tại nhà trọ của Huệ, nghe cô người yêu gia sư tâm sự đã từng có mối tình kéo dài 3 năm, Kim Ki Jong nổi cơn ghen.

Lợi dụng Huệ quay lưng vào nhà vệ sinh, Kim Ki Jong đã lao tới đẩy người tình ngã xuống sàn, dùng tay bóp cổ cho đến khi tắt thở.

Dã man hơn, Kim Ki Jong cho xác Huệ vào vali, đi mua 3,5 lít xăng rồi gọi taxi chở ra một bãi đất trống, tưới xăng quanh vali rồi bật lửa đốt xác để phi tang. 6 ngày sau đó, Kim Ki Jong đã bị công an bắt giữ./.

Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục