[Video] "Chúng tôi luôn ngưỡng mộ và sẽ đi theo con đường của Fidel"

Lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với nhân dân Cuba cũng như phong trào cánh tả trên toàn thế giới.

Lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với nhân dân Cuba cũng như phong trào cánh tả trên toàn thế giới.

Tin đau buồn này được chính Chủ tịch Cuba Raul Castro thông báo: "Tổng tư lệnh của Cách mạng Cuba đã từ trần lúc 22 giờ 29 phút ngày 25/11 (theo giờ Cuba)."

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người.

Chia sẻ về sự kiện Fidel Castro từ trần, bà Nguyễn Thị Thoa, sinh viên nhận học bổng tại Cuba từ năm 1967 đến năm 1973 cho biết:” Vẫn biết là sẽ đến lúc Fidel Castro ra đi, tuy nhiên đối với chúng tôi đây vẫn là sự bất ngờ và hối tiếc. Bởi Fidel không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cuba mà còn là của cả nhân loại." 

"Một vị lãnh tụ vô cùng kính yêu, tổng tư lệnh huyền thoại, nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ. Việc ra đi của người khiến cho nhiều người trên thế giới, các dân tộc trên thế giới. Trong đó, có các dân tộc đã được Fidel Castro giúp đỡ để giải phóng và thoát khỏi sự nghèo nàn lạc hậu." 

"Chúng tôi đều cảm nhận được sự đau đớn sâu sắc từ trong trái tim của mình. Chúng tôi luôn tin rằng Fidel Castro chưa chết, ông sẽ còn sống mãi, chúng tôi luôn ngưỡng mộ, khâm phục Fidel Castro, nhớ, yêu quý và chúng tôi sẽ đi theo con đường của Fidel, một vị lãnh tụ luôn kiên định không chỉ vì dân tộc mình mà còn vì các dân tộc khác trên thế giới nữa đặc biệt là Việt Nam." 

"Đất nước Việt Nam hết sức biết ơn Fidel Castro, ông đã nói câu nói nổi tiếng: 'Vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.' Đây không chỉ là lời nói, mà ông đã giúp Việt Nam vô cùng nhiều trong những lúc chiến tranh khốc liệt, khi bị đe doạ bởi các thế lực khác, những lúc khó khăn, Fidel Castro đã luôn hành động để giúp đỡ nhân dân Việt Nam. 'Một miếng khi đói bằng một gói khi no.' Fidel Castro đã nói rằng: 'Rất quý báu khi ta giúp người khác, những điều gì mà ta còn thiếu chứ không phải những gì ta thừa, đó mới là điều đáng quý. Thực sự ông đã làm rất nhiều điều cho nhân dân Việt Nam một cách hết sức vô tư.”

Bà cũng chia sẻ thêm về sự nghĩa hiệp và tình cảm tốt đẹp mà người dân Cuba đã dành cho gia đình bà trong hoàn cảnh khó khăn. Bà cho hay: "Chúng tôi đã được nhân dân Cuba cưu mang, đùm bọc yêu thương như con đẻ của mình và đào tạo trở thành những cán bộ kỹ thuật về phục vụ đất nước sau chiến tranh. Chúng tôi đã lĩnh hội được tinh thần và tình cảm của nhân dân Cuba. Sau khi trở về từ Cuba, thì chúng tôi đều có khả năng làm việc rất tốt."

"Tôi mặc dù học hóa kỹ thuật, nhưng sau khi về nước thì tôi được tạo điều kiện để trở thành giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ trước đây và trường Đại học Hà Nội bây giờ. Sau khi về hưu tôi vẫn tiếp tục làm việc trong linh vực du lịch sử dụng tiếng Tây Ban Nha để nói về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.”

[Video] "Chúng tôi luôn ngưỡng mộ và sẽ đi theo con đường của Fidel" ảnh 1Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. (Nguồn: TTXVN)
(Vietnam+)