[Video] Giây phút đoàn tụ gia đình sau 24 năm bị bán sang Trung Quốc

Sau 24 năm xa cách, chị Lê Thị Lan, người bị bán sang Trung Quốc từ năm 19 tuổi, cuối cùng cũng đã được ôm mẹ và người thân ngay tại ngôi nhà của mình ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Căn nhà nhỏ, đơn sơ của nhà bà Nguyễn Thị Liên xóm 12, xã Nghi Thịnh nằm sâu trong ngõ ôm nay có rất đông người thân, hàng xóm đến để đón chị Lê Thị Lan.

Đây là lần đầu tiên sau 24 năm bị bán sang Trung Quốc, chị Lan được gặp mẹ, anh chị em và xóm làng.

Năm 1995, lúc đó chị vừa tròn 19 tuổi, được một người thân trong làng giới thiệu lên huyện Nghĩa Đàn làm việc. Sau đó chị bị lừa bán sang Trung Quốc.

[Video] Tìm lại được gia đình sau 24 năm bị bán sang Trung Quốc

Đã nhiều lần chị tìm cách bỏ trốn về nước nhưng đều bất thành.

Đầu tháng 7/ 2019 chị Lan tình cờ quen một người phụ nữ Việt Nam đang làm việc ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Qua tâm sự, người phụ nữ này biết được câu cuộc chuyện của chị Lan nên quay lại một đoạn video clip rồi đăng tải lên mạng xã hội. Sau đó chị đã liên lạc được với gia đình ở Việt Nam./. 

(Vnews)