Xứ Huế thơ mộng với vẻ đẹp “chẳng nơi nào có được” đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi con dân đất Việt.
Rất nhiều du khách đến Huế để được cảm nhận dòng chảy quá khứ ẩn hiện trong nét cổ kính rêu phong của thành quách cung điện, để được thả hồn với tiếng chuông chùa cùng với nỗi buồn man mác của nhịp sống yên bình như dòng sông Hương dùng dằng không muốn chảy…
Các di tích văn hóa, các công trình kiến trúc độc đáo, quần thể di tích triều Nguyễn bao gồm các cung điện, đền đài, miếu vũ, thành quách, lăng tẩm, các kiến trúc chùa chiền, nhà thờ...vẫn giữ nguyên nét uy nghi, cổ kính, trang nghiêm. Từ vẻ trầm tư, ưu mặc của các lăng vua Nguyễn đến sự thanh tịnh ở chùa Thiên Mụ hay sự bao la, rộng lớn của Đại Nội Huế sẽ đem đến cho du khách nhiều cảm xúc khó phai./.
Chùa Thiên Mụ nằm bên dòng sông Hương hiền hòa. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
Lăng Khải Định được bao bọc bởi cánh rừng thông. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
(Vietnam+)