Việt Anh bất ngờ “dọa ma"

Việt Anh bất ngờ “dọa ma", Thanh Tâm được khen đẹp

Lần đầu tiên, Thanh tâm được ví là Lady Gaga Sao mai Điểm hẹn được "bộ ba ghế nóng" khen… đẹp. Lê Việt Anh bất ngờ  “doạ ma” khi... "quái".
Đêm thứ bảy Sao mai Điểm hẹn với thử thách hát với nhóm bè đã đem lại cho khán giả thành phố Huế nhiều cảm xúc bất ngờ và thú vị.

Lần đầu tiên trên sân chơi này, Thanh Tâm ca sỹ được ví như Lady Gaga trên sân khấu Sao mai Điểm hẹn được "bộ ba ghế nóng" khen… đẹp.

Chàng ca sỹ luôn giữ được phong độ qua các đêm Lê Việt Anh lại “dọa ma” khiến Hội đồng thẩm định.... sợ khi thử “quái".

Hiệu ứng của sự "hoán đổi"

Với “Bóng mây đời tôi” của Đức Trí và “Giọt mưa đàn bà” được Ngọc Đại phổ nhạc từ ý thơ nước ngoài, Nguyễn Đình Thanh Tâm là ca sỹ gây bất ngờ trong đêm thử thách hát cùng nhóm bè.

Lần đầu tiên trên sân chơi này, chàng ca sỹ có “gu” thời trang dị biệt như Lady Gaga trên sân khấu Sao mai Điểm hẹn bất ngờ được Hội đồng nghệ thuật khen… đẹp. “Đêm nay em xuất hiện đẹp quá! Hiền lành quá!” nhạc sỹ Hải Phong suýt xoa.

Đạo diễn Phan Huyền Thư cũng tấm tắc: “Có lẽ với tôi chưa bao giờ thấy Thanh Tâm lại đẹp như đêm nay. Tôi cứ ngắm em và tự hỏi sao nhà thiết kế Chung Thanh Phong lại có thể phù phép được một Thanh Tâm đẹp như thế này.”

Vẫn giữ được sự kỹ càng và khó tính trong những nhận xét Thanh Tâm về chuyên môn, ca sỹ Tùng Dương cho rằng: “Đêm nay em rất cuốn hút. Bài thứ nhất hay nhưng tôi cảm giác không hợp với em. Bài thứ hai tĩnh nhưng không được tỉnh mà em lại hát quá tịnh, cần chới với hơn, oán than hơn!”

Thêm lần nữa, nhạc sỹ Hải Phong đưa ra ý kiến “sung khắc” với nhận xét của Tùng Dương: “Tôi lại thích bài hát đầu tiên của em. Thực ra, hát nhạc nhẹ quan trong nhất là sự phù hợp, không cứ phải quằn quại mới hay. Tôi ấn tượng với diễn xuất của em. Nó thực sự xuất sắc.”

Chọn hai phong cách đối lập nhau, Việt Anh cũng đem lại nhiều cảm xúc thú vị với “Mây”“Con ma”.

Tùng Dương hóm hỉnh: “Em đã thuyết phục được tôi khi hát Mây theo dấu ấn của em. Đây là bài hát nghe dễ vào nhưng rất khó xử lý. Bài thứ hai, tôi khá chột dạ, có vẻ em đã … dọa được tôi.”

Đạo diễn Phan Huyền Thư cũng nhận xét: “Tôi hoàn toàn thán phục em. Tôi có cảm giác được em dắt qua khu vườn âm nhạc, từ cổ điển, lãng mạn đến sân khấu nhạc kịch Roadway với ‘Con ma trong nhà hát.”

Nhạc sỹ Hải Phong kinh ngạc: “Tôi vừa sướng lại vừa thấy sợ sợ, sởn gai ốc trước sự xử lý của em. Tôi bất ngờ không thể tượng tưởng phần cao trào em lại dàn dựng được như vậy. Rất tuyệt vời!”

Trước lời trêu chọc của nữ đạo diễn “Tôi nghĩ sau này Hải Phong không nên tặng đĩa cho các ca sỹ nếu còn muốn hành nghề ca hát vì sẽ bị vượt mặt”, nhạc sỹ Hải Phong “chữa ngượng”: “Tôi cảm thấy vui trước sự đột phá trong nghệ thuật, đến với sân chơi này tôi cũng đang tìm kiếm những tài năng âm nhạc cho chính mình.” 

"Đào sâu" và còn "nhạt sắc"

Chọn hai bài hát mang chủ đề xã hội “Voi không đuôi” và “Một khúc sông Hồng” của Lê Minh Sơn, Trung Quân cũng tạo được dấu ấn trong đêm hát với nhóm bè.

Đạo diễn Phan Huyền Thư chia sẻ niềm vui: “Tôi toát hết cả mồ hôi. Đến đêm nay em không chỉ là ca sỹ triển vọng mà đã thực sự trưởng thành. Tôi thực sự xúc động, hai bài hát đã chạm tới trái tim của tôi.”

Tùng Dương cũng ghi nhận: “ Đêm nay em đã dũng cảm khi chọn hai bài hát mới, đào sâu về thể loại. Em có sự tiến bộ ở những nốt cao nhưng vẫn chưa chạm tới tinh thần nỗi đau ẩn trong ca khúc.”

Nhạc sỹ Hải Phong cũng đồng quan điểm khi cho rằng Trung Quân “hát chưa tới bởi cần sự trải nghiệm hơn nữa” và gợi ý về “sự bồng bềnh em tạo ra trong đêm đầu tiên.

Mở màn đêm thứ bảy, ca sỹ Đông Hùng đưa lại cảm giác khá… nhạt sắc với ca khúc Pop “Ngây thơ” và bản rock “Tìm lại hư vô”.

“Dấu ấn mà em để lại ở ca khúc thứ hai, vì khoe được chất giọng sáng của em. Bài thứ nhất quá đơn giản, nó dừng lại ở sự dễ thương thôi,” Ca sỹ Tùng Dương nhận xét.

Đạo diễn Phan Huyền Thư trăn trở: “Tôi gặp lại Đông Hùng vô tư, trong sáng theo đúng bản ngã của em. Em hát như chời với ‘Ngây thơ’. Và tôi cảm thấy thích điều đó. Đến bài thứ hai tôi cảm giác như đang vuột rào mà chưa tăng tốc như để tìm lại mình ở đêm hát rock đầy lột xác vậy.”

Chưa tạo sự đột phá, chàng ca sỹ xứ Huế bị Hội đồng nghệ thuật nhận xét mang hình ảnh “cũ” và an toàn với “Nếu em là giấc mơ” của Lưu Thiên Hương và “Phố mùa đông” của Bảo Chấn.

Đạo diễn Phan Huyền Thư nhận xét: “Nếu Sao mai Điểm hẹn là một thử thách thì em là thí sinh trúng tủ vì em đã làm tốt, sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng tôi vẫn luôn thích hình ảnh của em ."

Nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong nhắc nhở: “Đã đến vòng này rồi tôi nghĩ các em đừng có tâm thế để dành cho đêm sau hay lựa chọn giải pháp an toàn khi chọn ca khúc. Bài thứ nhất hay nhưng không có cao trào, có thể do tính em nó hiền lành nên không nghĩ ra được thêm làm nó cuốn hút hơn…”/.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục