"Lột xác" ấn tượng

Vietnam’s Got Talent: Đêm bán kết "lột xác" ấn tượng

Người xem đã được mãn nhãn với 7 màn trình diễn nhiều bất ngờ ấn tượng trong đêm Bán kết cuối cùng của Vietnam's Got Talent.

Dù không có những hiện tượng xuất thần, nhưng trong đêm thi Bán kết cuối của Vietnam’s Got Talent, người xem vẫn mãn nhãn với 7 màn trình diễn khá hoàn hảo và nhiều điểm nhấn thú vị.

Ấn tượng nổi bật nhất của đêm diễn là sự “lột xác” đầy bất ngờ của thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang so với phần trình diễn có phần đơn điệu ở vòng loại. Vẫn tiếp tục thế mạnh 12 năm theo đuổi những giai điệu "hàn lâm" của cây sáo Flute nhưng Huyền Trang đã có sự kết hợp đầy mạo hiểm với poping, tạo nên tính hiện đại và hấp dẫn cho phần thể hiện bản nhạc kịch “Hồ Thiên Nga” của mình.

Bất ngờ đến nỗi, ngay cả giám khảo nổi tiếng “khó tính” Huy Tuấn mặc dù vẫn “chê” Huyền Trang chỉ mới thổi được 70% nội lực nhưng cũng rất ấn tượng với sự kết hợp mới lạ này.

Trong khi đó, tài năng 63 tuổi Huỳnh Văn Sáu lại tiếp tục gây bất ngờ và sửng sốt cho mọi người khi có thể thổi những ca khúc cải lương khó, phức tạp bằng… tờ tiền giấy.

Ban giám khảo đều thừa nhận đây là một biệt tài hiếm có nhưng mỗi người một ý, thậm chí trái ngược nhau. Nghệ sĩ Thành Lộc cho rằng phần trình diễn này không có gì mới lạ so với vòng loại, trong khi nhạc sĩ Huy Tuấn thấy sự khác biệt với những giai điệu khó hơn. Riêng Thúy Hạnh thì thích phong cách bình dị, gần gũi và mong muốn mang lại niềm vui cho mọi người của thí sinh cao tuổi này.

Huyền bí và ma mị là phần thể hiện của thí sinh Đoàn Minh Hoàn với chủ đề “hoa của Trời”. Những động tác múa đầy uyển chuyển, nhịp nhàng, kết hợp trong không gian, âm thanh, ánh sáng đầy chất tạo hình đã “hút” mọi ánh nhìn của ban giám khảo và công chúng.

Là một họa sĩ yêu thích múa và đam mê nghệ thuật đương đại, Đoàn Minh Hoàn đã lựa chọn một chủ đề độc đáo với bố cục, màu sắc ấn tượng nhằm chuyển đi một thông điệp sâu sắc “hãy giữ gìn môi trường và bảo vệ hành tinh của chúng ta”.

Tại đêm diễn này, vé vớt vào vòng bán kết Trần Thế Thể Thiên gây được nhiều sự tò mò và chờ đợi nhất. Thể hiện ca khúc “Bay” của Nguyễn Hải Phong đầy tự tin, Thể Thiên đã làm hài lòng giám khảo Thúy Hạnh khi chị là người đã cố gắng để “giữ” tài năng 14 tuổi này lại.

“Tôi thấy sự đam mê và tự tin của bạn. Dù ‘Bay’ đã được ca sĩ Thu Minh thể hiện rất thành công nhưng bạn vẫn thể hiện được cá tính riêng,” giám khảo Thúy Hạnh nhận xét.

Nghệ sĩ Thành Lộc cũng cho rằng Trần Thế Thể Thiên có sự tự tin rất đáng yêu, làm nóng sân khấu từ những nốt nhạc đầu tiên và rất mượt mà, bùng nổ với phím đàn piano. Chỉ có điều, thí sinh này chưa kiểm soát giọng hát trong phần đầu thật sự tốt và vẫn chọn bài hát chưa phù hợp để lộ một số điểm yếu trong giọng hát.

Có lẽ sự non nớt và thiếu kinh nghiệm là “yếu điểm” chung của những thí sinh ít tuổi. Được đánh giá khá cao ở vòng loại với một giọng hát hay, truyền cảm nhưng cũng do sự lựa chọn “sai lầm” bài hát và cách trình diễn mà Văn Hà My đã không thật sự thành công với bài hát “Once upon a dream”.

Sự kết hợp thiếu hài hòa giữa cổ điển và pop hiện đại với một ca khúc khó đã là một thử thách “hơi quá tầm” cho thí sinh này. Có thể “Tìm kiếm tài năng Việt” sẽ chỉ là “một giấc mơ” với cô bé 12 tuổi này. 

Đáng tiếc, nhóm nhảy duy nhất trong đêm diễn “Opera House” của những chàng trai trẻ đến từ thành phố cảng cũng không thoát khỏi “vết xe đổ” này.

Chọn trang phục không phù hợp, kĩ thuật thiếu sắc bén, quá chú trọng đến trình diễn cá nhân, thiếu sự gắn kết giữa các thành viên trong phần trình diễn đã phá hỏng vở nhạc kịch danh tiếng.

Bù lại, màn trình diễn cuối cùng của nhóm Hoa Mẫu Đơn với âm nhạc, ánh sáng, trang phục đẹp mắt và nhất là kỹ thuật điêu luyện với những màn nhào lộn đầy nguy hiểm đã được lòng mọi người từ phút đầu tiên với những tiếng vỗ tay không ngừng.

Sự hoàn hảo của màn trình diễn làm nghệ sĩ Thành Lộc liên tưởng đến một rạp xiếc Disneyland thu nhỏ, còn giám khảo Thúy Hạnh không ngần ngại tuyên bố “với cô, nhóm Hoa Mẫu Đơn vẫn luôn là nhóm chiến thắng của năm nay.” Chăm chú với phần thể hiện của các em, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng phải thán phục “bản chất của xiếc là hồi hộp và khi các cháu  trình diễn chú vẫn rất là hồi hộp”.

Đặc biệt, thông tin “Vietnam’s Got Talent” là chương trình truyền hình thực tế có lượng người xem cao nhất trong bốn năm trở lại đây được công bố đã khép lại buổi biểu diễn cuối cùng của vòng bán kết khá hoàn hảo./.

Minh Hằng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục