Thích thú đến... kinh sợ

Vietnam’s Got Talent: Từ thích thú đến... kinh sợ!

Nhìn lại 3 tập Vietnam’s Got Talent gần đây, người xem vừa thán phục về tài, vừa cười vừa thán phục và còn có cả sự choáng váng.
“Tìm kiếm tài năng-Vietnam’s Got Talent” đã đi tới tập 6 vòng loại. Có rất nhiều gương mặt, nhiều tài năng cũng như những chia sẻ đã được thể hiện.

Nhìn lại 3 tập lên sóng gần đây, điều ai cũng nhận thấy ngay là sân chơi này rất đa dạng, hội tụ nhiều kiểu người, nhiều kiểu tài. Người xem vừa thán phục về tài, vừa cười và ngạc nhiên về sự “hồn nhiên cây nhà lá vườn” và còn có cả kinh sợ đến không dám nhìn.

Chọn ca hát dễ bị… è

Có lẽ tham gia Vietnam’s Got Talent khó trụ nhất với các thí sinh là chọn ca hát. Không chỉ giám khảo Huy Tuấn rất am tường khi thẩm định mà tất cả khán giả đều đòi hỏi khá cao ở loại hình này. Nếu hát chưa hay lại không gây ấn tượng hay xúc động đặc biệt thì khó vào vòng trong. Việc chuông của giám khảo bấm chữ X với âm thanh “è…è” rất thường thấy với các thí sinh chọn hát.

Trần Hoàng Hà, cháu gái của ca sỹ Trần Thu Hà đã tỏa sáng trên sân khấu. Người đứng trong cánh gà sân khấu cổ vũ em không ai khai khác chính là nghệ sỹ nhân dân Trần Hiếu, ông nội của Hà.  

Với khuôn mặt cá tính lại song hành cùng cây đàn guitar, ở Hà toát lên được phong cách của một nghệ sỹ triển vọng, giống người cô của mình. Hà lựa chọn ca khúc "The Only Exception”- bản hit đình đám của nhóm nhạc Paramore để trình diễn.

Trần My Anh - cô gái 11 tuổi chơi nhạc acoustic dù còn rất nhỏ nhưng đã thể hiện một bản lĩnh sân khấu đáng nể. Là con gái của nhạc sỹ Thanh Phương, một trong những cây guitar nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam, Trần My Anh cho biết mình thích tự học chứ "bố dạy theo bài bản học không vào."

Trong tập 6, vừa diễn ra tối 5/2, người phụ nữ 42 tuổi đến từ Buôn Ma Thuột vừa hát vừa lắc hông rất có lửa khiến mọi người vui thích. Khi được giám khảo hỏi “Chị làm gì?” Chắc nghĩ hỏi làm ở cơ quan nào nên chị trả lời thật thà rằng: “Tôi không làm gì và nuôi tám người con đàng hoàng.”

Chị còn tỏ ra không quan trọng việc nghe nhận xét. và đã nhận được hai lá phiếu ủng hộ của hai giám khảo để vào vòng trong. Nhạc sỹ Huy Tuấn bảo “Tôi ấn tượng vũ đạo hơn giọng hát.”

Sau đó, cháu Nguyễn Thị Thanh Trúc 8 tuổi đã làm được việc thu hút bằng cả giọng hát đến phong cách biểu diễn. Nghệ sỹ Thành Lộc phải nói: “Thanh Trúc đã đưa hết tất cả mọi người lên Tây Nguyên.”

Đặc biệt, trong tối 5/2 trên VTV3, đội văn nghệ trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong đã gây sức hút đặc biệt cho tập 6. Nhóm IVOI CE được nhạc sỹ Huy Tuấn còn dùng từ… “kính nể” để nói về việc dàn dựng, tập luyện. Anh còn ước trường học nào ở Việt Nam cũng có một nhóm nhạc như các bạn trẻ này.

Những tài năng gây xúc động

Kỷ lục thí sinh chơi được nhiều nhạc cụ nhất-chàng trai khiếm thị Nguyễn Thanh Bình. Một người bình thường chơi được nhiều nhạc cụ đã là chuyện khó, với một người khiếm thị như Nguyễn Thanh Bình, đó là cả một nỗ lực và hành trình phấn đấu.

Nguyễn Thanh Bình đã có thể chơi được nhiều nhạc cụ một cách chuyên nghiệp như keyboard, guitar, đàn nhị, sáo… Khi dự thi với liên tiếp hàng chục loại nhạc cụ đã gây thán phục nhưng khán giả được biết đó mới chỉ là một nửa số nhạc cụ mà Bình có thể chơi.
 
Nghệ sỹ ưu tú Thành Lộc đã thành thực chia sẻ: "Bạn biết không, trong cuộc sống, trong công việc và nghề nghiệp của tôi, đôi khi tôi cảm thấy nhàm chán chính mình. Nhưng giai điệu bạn đã cho tôi được nghe và cách trình bày của bạn và tâm hồn của bạn đã giúp cho tôi hiểu được rằng: Ôi cuộc đời này đáng sống biết bao. Tôi cảm ơn bạn!”

Đócòn là nhóm Energy-nhảy hiphop bằng ý chí và nghị lực. Khi bước ra sân khấu trong bộ đồng phục màu đỏ với những nét mặt vui tươi và phấn khởi, khán giả cứ ngỡ đây sẽ là một nhóm nhảy bình thường như bao nhóm nhảy khác.

Tuy nhiên sau màn giới thiệu của cô giáo, tất cả đều bất ngờ với nhóm thí sinh đặc biệt này, họ đến từ Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Trị An-Ba Vì, Hà Nội. Không thể nghe và nói được nên những gì khán giả nhìn thấy trên sân khấu chính là nỗ lực gần 2 tháng tập luyện kiên trì của các em.

Nhạc sỹ Huy Tuấn phải nói: "Tiết mục của các em thực sự rất sôi động thế nhưng lại làm tôi cảm động. Các em tuy không nghe được tuy nhiên thông điệp các em đã cho mọi người nghe rất rõ sự lạc quan và yêu đời… ”

Từ lo lắng đến sợ
hãi

Giám khảo và khán giả đều vừa xem vừa lo là trường hợp bác trai 71 tuổi quay xà đơn điêu luyện như vận động viên trẻ. Bác Nguyễn Văn Bốn thể hiện sức dẻo dai của mình bằng tiết mục quay xà đơn. Bác giới thiệu có thể quay đến 100 vòng làm mọi người thấy càng lo sợ. Giám khảo phải bấm chuông vì lo lắng khi nhìn bác Bốn cứ quay xà nhoay nhoáy.

Gây sợ hãi là tiết mục Nguyễn Hữu Tùng đóng đinh vào mũi và…hát. Giám khảo Thành Lộc đã lên sân khấu hỗ trợ kiểm tra một cây đinh sắt cho thí sinh. Cây đinh dài được đóng vào mũi và Tùng cất lên tiếng hát. Tất cả giám khảo và khán giả đều kinh sợ.

Tài năng nuốt cá kèo sống cũng gây lo rồi sợ cho cả giám khảo đến người xem. Nguyễn Hoàng Tú 17 tuổi đã nuốt từng con cá kèo đang quẫy. Tú đã vớt cá, lấy khăn lau rồi được đưa thẳng vào họng… Thí sinh nuốt tới ba con mà hũ thủy tinh cá kèo đang bơi vẫn còn nhiều. Song ban giám khảo sợ quá phải bấm chuông “stop.” Cựu người mẫu Thúy Hạnh run giọng, vuốt cổ nói: “Từ nay tôi không dám ăn cá kèo!”

Được giới thiệu trước cho tập 7 là màn nằm dưới bàn đinh nhọn, cắm giáo vào mí mắt... nhìn đã phát hoảng!

Những ấn tượng

Đó là trường hợp bốn thành viên trong một gia đình nhảy Dancesport. Bốn thành viên gồm Nguyễn Văn Tâm (bố), Nguyễn Thị Quyên (mẹ), Nguyễn Như Minh và Nguyễn Bảo Linh (con) ngay từ vòng sơ loại toàn quốc đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo vì hiếm có một gia đình nào có niềm đam mê Dance Sport đến vậy.

Bành Đức Hoài Yến múa bụng đẹp đến mức Giám khảo Thúy Hanh phải thốt lên: “Chưa thấy một thí sinh nào múa bụng thu hút như chị” và nhạc sỹ Huy Tuấn thì hóm hỉnh: “Tôi không biết do bụng hay là do gì. Chị múa gợi cảm nhất mà tôi từng chứng kiến ở Vietnam’s Got Talent. Thay mặt hàng triệu người đàn ông của Việt Nam tôi đồng ý!”

Bên cạnh đó còn có các thí sinh ở cỡ “cây nhà lá vườn” tự sáng tác bài hát nghe ngang ngang như hát… đùa.

Tập vừa mới đây lại có thí sinh 25 tuổi đến từ Quảng Nam, nhận là chưa từng học mà sáng tạo được ra môn võ của riêng mình. Anh ta đá đá, đấm đấm như cào cào với nhân vật vô hình làm người xem ngạc nhiên quá mức. Khi MC Chi Bảo ra diễn cùng thì đã phải nhận cú đánh thật. Dù đau nhưng Chi Bảo vẫn chưa tin mình bị đánh.

Cũng có tiết mục, thí sinh diễn hào hứng rồi giải thích rằng đến với chương trình vì không thể diễn cho vợ xem hoài. Và quả nhiên anh cũng không cần chờ nhận xét và không cần có kết quả. Thi để có chốn giao lưu./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục