VN's Got Talent: Quyến rũ, cả nể sợ và nuối tiếc

Đêm bán kết 2 của VN's Got Talent, giám khảo đỡ căng, các thí sinh tạo được ấn tượng hơn, nên so sánh, chọn lựa lại càng khó hơn!
Đêm bán kết 1 chương trình Viet Nam Got Talent đã có kết quả. Thầy giáo Vũ Trọng Phúc và nhóm Dòng thời gian-Classic SMS đã được đi tiếp vào vòng chung kết. Trong đêm bán kết 11/3 cũng chỉ có hai tấm vé vào chung kết trên bảy tiết mục của đêm diễn này.

Mở đầu, giám khảo Huy Tuấn đã có cách “nói đỡ” cho những thí sinh từng được đánh giá cao mà không vào chung kết. Anh nhắn nhủ khán giả nếu muốn bình chọn cho ai thì thật nhiệt tình đừng nghĩ hay quá rồi thì nhiều người bình chọn nên chủ quan. Còn MC, người mẫu Thuý Hạnh đã cho biết cô mong xem tiết mục của bé Vũ Song Vũ, vì Vũ đã gây ấn tượng cho cô rất mạnh. Thuý Hạnh mong em trai này sẽ thể hiện tốt nhất.

U.P Style biết lợi dụng bóng tối để sáng

Nhóm nhảy U.P Style (viết tắt của Unlimited Power) đến từ Thành phố phố Hồ Chí Minh đã “sáng" qua các điểm nhấn trên sân khấu Vietnam's Got Talent trong đêm 11/3.

Nhóm nhảy này đã từng tạo ấn tượng mạnh cho mọi người ở thể loại nhảy dub step (nhảy trên nền nhạc điện tử electronic) còn rất mới ở Việt Nam.

Nhóm đã từng xuất hiện ở vòng loại Sân khấu với những chiếc đèn tay và dải đèn sáng rực trên giày, mắt kính kết hợp với vũ đạo tạo nên hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Trong đêm Bán kết 2 lần này cũng vậy.

Đặc biệt, các thành viên trong nhóm đều thành thạo hơn khi “lợi dụng bóng tối thành công” theo lời khuyên của giám khảo NSƯT Thành Lộc. Và quả là họ đã biết lợi dụng bóng tối để sáng hơn lần diễn trước.

Tuy nhiên, giám khảo và khán giả có nuối tiếc vì dường như họ chờ hơn thế. Nhạc sỹ Huy Tuấn cho rằng nhóm này đã có “câu chuyện” nhưng chưa tạo được ấn tượng thật mạnh mẽ.

Dịu dàng họa mi Khánh Vân

Vũ Khánh Vân-cô biên tập viên chương trình "Hà Nội buổi sáng”-Đài phát thanh Hà Nội từng là một ẩn số bất ngờ của chương trình tại vòng loại Sân khấu khu vực phía Bắc.

Là một thí sinh đặc biệt mang căn bệnh bạch tạng, Khánh Vân chỉ mong bài hát "Time to say goodbye” mình trình diễn sẽ truyền đến khán giả niềm tin và hy vọng về cuộc sống, đúng như mục đích sống của cô gái trẻ-tạo cảm hứng cho mọi người.

Giọng hát ngọt ngào của Vân đã thuyết phục được ban giám khảo và vì nhạc sĩ Huy Tuấn vẫn còn mong chờ tiếp những ngạc nhiên thú vị mà Khánh Vân sẽ dành cho anh ở vòng sau. Cô gái 24 tuổi đầy nghị lực này đã mang đến tiết mục thật ngọt ngào.

Giám khảo Thúy Hạnh nói: “Rất mềm mại, lãng mạn…Tôi rất yêu giọng hát và tất  cả những gì bạn thể hiện hôm nay. Còn nhạc sỹ được tiếng là “khó tính” Huy Tuấn cũng có lời nhận định: "Bạn không phô trương giản dị nhưng rất có hồn. Đó là thành công của bạn."

Múa bụng quyến rũ nhất


Cô thí sinh 28 tuổi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh từng làm "nóng" sàn tranh tài Vietnam's Got Talent ở vòng loại và vòng Sân khấu, khiến Giám khảo Huy Tuấn phải thốt lên "Tiết mục quyến rũ nhất tôi từng xem" với bài biểu diễn belly dance nóng bỏng là một trong những thí sinh tranh tài trong đêm bán kết 2.

Gắn bó cùng múa bụng hơn 5 năm, Hoài Yên đã và vẫn đang từng bước góp sức mình để mang Belly Dance đến gần với công chúng Việt Nam hơn, để mọi người hiểu cũng như có cái nhìn đúng và công bằng hơn với bộ môn múa đến từ Trung Đông này.

Đây cũng chính là động lực chính để Hoài Yên đến với Vietnam's Got Talent. Chúc cô thí sinh xinh đẹp sẽ một lần nữa "đốt lửa" trái tim Ban giám khảo và khán giả để giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Khán giả có thể đồng cảm với giám khảo Thuý Hạnh: Phần đầu chưa  hấp dẫn, vẫn như những gì Yên đã thể hiện ở vòng ngoài, nhưng khi lên bục diễn và thể hiện cơ bụng với hai ngọn nến thì thật đặc biệt.

Giám khảo Huy Tuấn lại cho rằng việc sắp xếp, biên đạo tiết mục có dụng ý đẩy lên cao trào ở cuối là thành công của Hoài Yên lần này. Anh nói: “Tôi vẫn là một fan hâm mộ của bạn.”

Giám khảo Thành Lộc khẳng định, bạn đã đi vào sự nhẹ nhàng tinh tế, không hùng hục như nhiều vũ công khác. Bạn cho chúng tôi thấy rằng nghệ thuật "belly dance" mà bạn theo đuổi thật phức tạp và tinh tế.

Nuốt kiếm gây bối rối

Nếu hỏi về tiết mục đáng nhớ và cũng đáng sợ nhất của vòng loại Sân khấu, đó chính là màn nuốt rắn, nuốt kéo và… chặt đầu khá "rùng rợn" của nhóm thí sinh Huỳnh Huy Cường (33 tuổi - nghệ danh Bảo Cường).

Màn trình diễn của anh và hai "sư đệ" đã khiến cựu người mẫu Thuý Hạnh bỏ cả ghế giám khảo cùng NSƯT Thành Lộc "trốn" lên khu vực khán đài khi Cường lôi ra những chú rắn lục đáng sợ.

Những pha biểu diễn công phu pha lẫn tạp kỹ vừa thú vị vừa gây kinh sợ của Bảo Cường đã thật sự chinh phục được Ban giám khảo và hâm nóng khán đài. Và anh đã tiếp tục làm "rợn tóc gáy" mọi người đêm 11/3. Sau khi trình diễn tiết mục dạng đế kiếm của “con nhà xiếc” thì anh từ từ nuốt hết lưỡi kiếm. 

Đúng là tiết mục đã gây sự nể và sợ. Nhiều khán giả lặng đi sợ hãi, nuốt nước bọt, có người nhắm mắt. Giám khảo Thuý  Hạnh hoảng sợ, chắp tay cầu nguyện nhưng chị đã phải công nhận là “tiết mục rất hấp dẫn.” MC Quyền Linh đã nói rằng đây là “Tiết mục gây bối rối tâm lý.”

Tú Linh nhẹ nhàng, hài xiếc dễ thương

Ở vòng loại sân khấu, cô bạn Hoàng Tú Linh xuất hiện với cây violin trên tay gây nên sự trầm trồ từ phía khán đài. Cùng tiếng đệm đàn guitar của người bạn diễn, Tú Linh đã thổi làn hơi mát đến với sân khấu Vietnam's Got Talent với ca khúc "Run Away" bằng tiếng kéo violin nhẹ nhàng và giọng hát trong vút của một người chưa hề qua trường lớp đào tạo chuyên môn.

Sự kết hợp thú vị này đã thuyết phục được Ban giám khảo một lần nữa ở vòng ngoài, khi họ phải cân nhắc Tú Linh giữa nhiều thí sinh vừa hát vừa chơi nhạc cụ khác.

Và cô gái 22 tuổi xinh xắn đã đam mê thả hồn bên cây đàn piano. Tú Linh thể hiện một phong cách khá dễ thương song người xem vẫn tiêng tiếc mong cô "cháy sáng" hơn thế!

Tiếp theo là Nguyễn Trường Giang, một trong những thí sinh có bài biểu diễn ấn tượng tại vòng loại Sân khấu. Tham gia một thể loại có khá nhiều thí sinh cùng tranh tài nhưng Trường Giang vẫn thể hiện được khả năng của mình qua một bài nhảy popping vừa sôi động vừa hấp dẫn với cốt truyện sáng tạo và các động tác thuần thục, đẹp mắt, lôi cuốn người xem trong từng chi tiết nhỏ.

Là một trong hai thí sinh thuộc thể loại này lọt vào bán kết, hy vọng Trường Giang sẽ thể hiện thật tốt bài thi của mình để giành 1 trong 2 tấm vé hiếm hoi đi tiếp vào chung kết.

Trường Giang trong trang phục như một nghệ sỹ hề xiếc và thể hiện những động tác điêu luyện, hóm hỉnh dễ thương với

Giám khảo Thuý Hạnh cho rằng vì tập trung vào nội dung quá nên không phô diễn nhiều kỹ thuật. Nhạc sỹ Huy Tuấn cũng thẳng thắn nhận xét Trường Giang đã lặp lại kỹ thuật của lần trước một cách mờ nhạt hơn.

Đây cũng là một bài học nhắc nhở cho 35 tiết mục còn lại nên “đầu tư”  tìm sự khác biệt nhưng phải trên đà của chính tài năng đã được chọn chứ không nên dựa vào "chiêu trò" làm chính.

Nếu vắng ở chung kết là sai sót

Không có gì nhiều để phải nói thêm về cậu bé tài năng này. Giọng ca siêu "hot" với ca khúc "My heart will go on" từng lấy nước mắt của bao người, trong đó có giám khảo Thuý Hạnh, em là gương mặt không hề bất ngờ tại vòng bán kết.

13 tuổi, Song Vũ với giọng hát trong vút lạ lùng là một trong những thí sinh có nhiều "fan" hâm mộ nhất của chương trình Vietnam's Got Talent.

Mở đầu, chú bé Hải Phòng tự tin và cho rằng em sẽ hát bài hát theo phong cách của riêng mình, với tài năng của mình nhưng cũng có một phần trăm là do sự may mắn.

"Hiện tượng Youtube" Vũ Song Vũ tiếp tục lấy được sự yêu mến mọi người ở vòng bán kết với  bộ áo bà ba nâu mang phong cách đầy dân gian, dân tộc cùng cách xử lý bài hát tinh tế so với lứa tuổi của Vũ.

Xem xét kỹ thì thấy Vũ vẫn để lộ chỗ giọng chưa được khoẻ và còn có âm sắc địa phương trong phát âm, nhất là câu kết. Nhưng tình cảm gửi trong bài hát của Vũ đã át được nhược điểm này.

Giám khảo Huy Tuấn nói rằng, chú đã rất lo cho cháu khi cháu chọn bài hát tiếng Việt,  nhất là bài "Bà tôi" khó hát, nhưng cháu vẫn giữ được thế mạnh của cháu. Cháu thể hiện mộc mạc và trong sáng.

Còn nghệ sỹ Thành Lộc khẳng định “Thật là một sai sót lớn nếu cháu không có trong vòng chung kết."/.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục