Vụ Bạc Hy Lai: Mẹ của nạn nhân người Anh lên tiếng

Bà Heywood bày tỏ thất vọng vì chính quyền Trung Quốc không liên lạc với gia đình sau vụ sát nhân ở Trùng Khánh tháng 11/2011.

Mẹ của doanh nhân người Anh Neil Heywood, nhân vật bị sát hại trong vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai ở Trung Quốc, đã phá vỡ sự im lặng vào ngày 12/8, khi lên tiếng kêu gọi nhà chức trách “cương quyết và cảm thông” trong việc điều tra cái chết của con trai mình.

Bà Ann Heywood nói với báo Mỹ The Wall Street Journal rằng vụ sát hại con trai bà đã khiến hai đứa cháu nội của bà, tám và 12 tuổi, giờ không có ai đảm bảo về mặt tài chính. Bà Heywood bày tỏ “sự thất vọng” vì chính quyền Trung Quốc đã không liên lạc với gia đình sau vụ sát nhân ở thành phố Trùng Khánh hồi tháng 11/2011. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời một đề nghị bình luận từ hãng tin AFP. Ông Bạc, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh và cựu ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị truy tố tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực, và sẽ là quan chức cấp cao nhất ở Trung Quốc bị đưa ra tòa trong nhiều thập kỷ. Ông Neil Heywood được cho là có quan hệ mật thiết với gia đình ông Bạc, nhưng năm ngoái, bà vợ ông Bạc là Cốc Khai Lai đã bị kết tội sát hại ông Neil do mâu thuẫn trong việc làm ăn. Các hồ sơ ở tòa án Pháp mà AFP có được cho thấy ông Heywood từng quản lý một biệt thự ở Cannes được cho là do ông Bạc tham nhũng mà có. Trong tuyên bố với báo Wall Street Journal, bà Ann Heywood nói “tình hình đã buộc tôi phải phá vỡ sự im lặng.” “Tôi ngạc nhiên và thất vọng rằng, bất chấp những cố gắng nhiều lần tiếp cận nhà chức trách Trung Quốc của chúng tôi, chúng tôi đã không nhận được hồi đáp nào đáng kể,” tờ báo dẫn lời bà Heywood. Bà nói hai đứa cháu nội của bà, con ông Neil, “đặc biệt bị tổn thương và sợ hãi vì cái chết của cha chúng và do Neil là người kiếm tiền duy nhất trong gia đình, giờ chúng ở trong tình trạng không đảm bảo về tài chính.”
Vụ Bạc Hy Lai: Mẹ của nạn nhân người Anh lên tiếng ảnh 1
Bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình treo trong vụ sát hại doanh nhân Neil Heywood (Nguồn: CCTV/AFP)
“Tôi hy vọng và tin tưởng những nhà lãnh đạo của quốc gia vĩ đại này, đất nước mà Neil yêu mến và tôn trọng, sẽ cho thấy sự cương quyết và cảm thông, ngoài việc giải quyết những hậu quả của tội ác khủng khiếp, còn giúp đỡ để gia đình tôi rốt cuộc có thể khép lại cơn ác mộng đang xảy ra này,” bà nói./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục