World Cup 2018: Hành trình vào trận chung kết đầu tiên của Croatia

Vượt qua Anh, Croatia lần đầu tiên vào chơi trận chung kết World Cup. Bàn thắng trong hiệp phụ của Mario Mandzukic đã mang tới bầu không khí lễ hội ở Croatia trong những ngày qua.
World Cup 2018: Hành trình vào trận chung kết đầu tiên của Croatia ảnh 1 Tiền vệ Ivan Rakitic (giữa) tranh bóng với các cầu thủ đội tuyển Anh trong trận đấu vòng bán kết World Cup 2018 diễn ra ở Moskva của Nga ngày 11/7 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vượt qua Anh, Croatia lần đầu tiên vào chơi trận chung kết World Cup. Bàn thắng trong hiệp phụ của Mario Mandzukic đang mang tới bầu không khí lễ hội tại Croatia trong những ngày qua.

Với phần lớn người hâm mộ đội bóng này, thành tích mà đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic đã làm được hơn cả mong đợi, vượt xa thành tích của "Thế hệ 1998."

Giờ đây, trong trận đấu chung kết sắp diễn ra ở sân vận động Luzhniki, hơn 4 triệu người dân Croatia đang chờ đợi "câu chuyện cổ tích" có hậu.

Trước đó, hãy cùng nhìn lại hành trình tiến vào trận chung kết của Croatia.

Vòng bảng: Croatia-Nigeria

Rơi vào bảng đấu có cả Iceland và Argentina nên Croatia đặt rất nhiều quyết tâm cho trận mở màn với Nigeria. Trong 90 phút thi đấu, bàn phản lưới của Oghenekaro Etebo và pha lập công của Luka Modric đã giúp Croatia có được 3 điểm trọn vẹn đầu tiên.

Vòng bảng: Croatia-Argentina

Trước một Argentina gặp nhiều vấn đề nội bộ, huấn luyện viên Dalic đã không ngần ngại sử dụng đội hình tấn công.

Dù đối phương có Lionel Messi nhưng Argentina đã đánh mất tuyến giữa trước khả năng cầm nhịp tuyệt vời của Luka Modric và Ivan Rakitic.

Chiến thắng "hủy diệt" 3-0 của Croatia đã giúp đội bóng này sớm giành quyền vào chơi vòng 1/8.


Vòng bảng: Croatia-Iceland

Sau khi có được chiếc vé đi tiếp, Croatia cất nhiều trụ cột cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Croatia. Tuy nhiên, không vì thế mà sức mạnh của đội bóng này bị suy giảm.

Hai bàn thắng của Milan Badelj và Ivan Perisic đã mang về chiến thắng cần thiết 2-1, giúp Croatia giữ được mạch toàn thắng ở vòng bảng.

Vòng 1/8: Croatia-Đan Mạch

Trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 giữa hai đội bóng châu Âu đã mở màn bằng pha mở tỷ số sớm của Mathias Jorgensen cho Đan Mạch.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, Mario Mandzukic đã san hoà tỷ số 1-1. Trong hiệp phụ, Modric đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số trên chấm sút 11m.

[Lịch thi đấu, kênh trực tiếp trận tranh hạng 3 và chung kết]

Khi hai đội buộc phải sử dụng tới loạt sút luân lưu để xác định đội đi tiếp, thủ môn Danijel Subasic đã trở thành "người hùng" của Croatia khi cản phá được các cú sút của Christian Eriksen, Lasse Schone và Nicolai Jorgensen.

Vòng Tứ kết: Croatia-Nga

Trận đấu thứ hai liên tiếp mà Croatia phải bước vào hiệp phụ và đá luân lưu.

Trước đó, tình huống mở tỷ số của Denis Cheryshev đã không thể mang về chiến thắng cho Nga khi Andrej Kramaric cân bằng cách biệt chỉ 9 phút sau đó. Trong hiệp phụ, cú đánh đầu của trung vệ Vida tưởng như đã mang về chiến thắng cho Croatia.

Tuy nhiên, nỗ lực của Mario Fernandes trong những phút bù giờ của hiệp phụ thứ ai đã cân bằng tỷ số 2-2. Trên chấm sút luân lưu, một lần nữa Subasic toả sáng, đưa Croatia tiến vào bán kết.

Vòng bán kết: Croatia-Anh

Không được báo chí đánh giá cao do lo ngại về sự hao mòn thể lực sau những trận đấu căng thẳng trước đó, Croatia còn sớm bị Anh dẫn trước.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự tập trung, Croatia đã san hoà nhờ cú dứt điểm của Perisic ở phút 68.

Sau đó, trong hiệp phụ, Mandzukic đã lập công ở phút 109, mang về chiến thắng lịch sử cho Croatia, giúp đội bóng này lần đầu vào chơi chung kết World Cup./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục