Xếp hàng thâu đêm nộp hồ sơ vào trường mầm non

Chiếu, áo mưa, quạt nan, đồ ăn, người nằm vạ vật trên yên xe, dưới vỉa hè, lòng đường… là quang cảnh tại cổng Trường Mầm non Tuổi Hoa  tối 30/6 và rạng sáng 1/7.

Chiếu, áo mưa, quạt nan, đồ ăn và nước uống, người nằm vạ vật trên yên xe, dưới vỉa hè, lòng đường… là quang cảnh tại cổng Trường Mầm non Tuổi Hoa (quận Đống Đa, Hà Nội) vào tối 30/6 và rạng sáng 1/7.

Nhiều gia đình đã đến cổng trường ngay từ chập tối khi biết thông tin ngày hôm sau trường bắt đầu nhận 100 hồ sơ lớp mẫu giáo 3 tuổi và ngày 2/7 nhận 40 hồ sơ mẫu giáo 2 tuổi.

Ngồi bệt bên vỉa hè sát cổng trường, một phụ nữ chừng 50 tuổi tên là Hoa cho hay: Cháu nội cô đang học ở trường tư gần nhà nhưng vì lớp học chật chội, học phí cao nên năm nay muốn xin vào trường công để giảm bớt chi phí cũng như hưởng môi trường “rộng rãi, thoáng đãng”.

Người phụ nữ này vừa dứt lời thì anh con trai xuất hiện, trên tay là chai nước khoáng, ngồi xuống cạnh thế chỗ cho mẹ về nghỉ. Phụ huynh này cho biết, anh sẽ thức tới sáng để quyết xin được chỗ học cho con. Bình minh vừa lên, cổng Trường Mầm non Tuổi Hoa đã đông kín người.

Rất nhiều trong số này mặt mũi phờ phạc sau một đêm thức trắng. “Vì nhà gần trường, lại nghĩ cháu mình đi học đúng tuyến, nên sáng tôi đi tập thể dục tiện thể qua để xem tình hình. Có ai ngờ lại căng thế này! Ngày xưa vất vả vì xếp hàng có miếng ăn, giờ tranh nhau vì chỗ học!”- ông Quyền (ở phố Nguyên Hồng, Láng Hạ) than thở. Sau đó, cụ ông này vội vã về nhà để gọi con đến, mong mua được một bộ hồ sơ cho cháu mình.

Cũng trong tình trạng xếp hàng, chị Thúy ở Hoàng Mai cho biết để cho con có được suất học vào "trường làng" mầm non Hoàng Mai, chồng chị đã phải dậy từ 4 giờ sáng đi mua đơn. Sáng 1/7, trường phát 30 đơn nên phải đi sớm kẻo đến muộn, mất suất.

Một giáo viên trong Trường Mầm non Tuổi Hoa cho biết, trung bình hằng năm số trẻ đến tuổi đi mẫu giáo của phường Láng Hạ khoảng 500 cháu, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh có hạn nên mới có tình trạng phụ huynh phải chầu chực từ đêm hôm trước.

Cũng giải thích về tình trạng này, cô Nguyễn Thị Báu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hoa cho rằng, lỗi không phải từ phụ huynh cũng chẳng phải từ nhà trường mà thuộc về chính sách. Quy mô của trường chỉ có 11 lớp phục vụ cho người dân của phường, trong khi xung quanh đây có tới 6 tòa nhà 24 - 31 tầng mới xây mà vẫn không có thêm trường học nào.

“Chúng tôi mong muốn, trong vấn đề quy hoạch đô thị, thành phố cần xây dựng thêm trường học. Năm nay chúng tôi cũng đã xin Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cho phép cơi nới trường để tiến tới đáp ứng chủ trương phổ cập trẻ 5 tuổi”, cô Báu nói.

Tình trạng này không chỉ có ở cấp học mầm non mà còn diễn ra ở nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục