Xuân Bắc-Tự Long diễn "Truyền thuyết Ngọc rồng"

Trẻ thích "quậy" và hò hét cùng các nghệ sĩ "bạn bè" của các em là Xuân Bắc-Tự Long sẽ được thỏa nguyện trong "Truyền thuyết Ngọc rồng."
Khán giả nhí nào đến xem kịch "Truyền thuyết Ngọc rồng" trong dịp Tết thiếu nhi đều thích hai nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long vì hai danh hài này “chơi đùa” cùng các em thật “đã!” Trong đêm diễn dành cho trẻ, các bé thân thiết với hai anh như bạn bè, xưng hô là “cậu - tớ.” Tới đây, Xuân Bắc-Tự Long sẽ trở lại với hai đêm diễn “Truyền thuyền Ngọc rồng” vào 20h ngày 23-24/7 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Nhớ lại dịp Tết thiếu nhi 1/6 vừa qua, những suất diễn “Truyền thuyết Ngọc rồng” của các nghệ sĩ Xuân Bắc,Tự Long, Phú Đôn, Thành Trung... công diễn tại Hà Nội đã được các khán giả nhí, các bậc phụ huynh hào hứng đón nhận. Các khán giả nhí không chỉ đến xem nội dung vở kịch mà còn đến để gặp và chơi cùng hai người “bạn” vui tính và thú vị là Xuân Bắc-Tự Long.

Xuân Bắc hóm hỉnh nói: “Mỗi suất diễn là một cuộc chơi sôi nổi, cuồng nhiệt. Cả khán phòng ào ào, tiếng hét, tiếng gào của cả nghệ sĩ và khán giả. Diễn cho các em mình như sống lại tuổi thơ nghộ nghĩnh vui đùa!”

Một khán giả kể lại: “Khi nghệ sĩ Xuân Bắc hỏi ai ủng hộ Thần Mèo, và Sokogu thì đáp lại là những tiếng hét, những cánh tay giơ lên rồi các bạn nhỏ tranh nhau để được chọn lên sân khấu. Tưởng là làm đệ tử của quái vật thì ít, nhưng khi nghệ sĩ Tự Long 'chiêu mộ đệ tử' vẫn tiếng hét ầm ầm và hàng trăm cánh tay giơ lên.”

Được lên sân khấu nếu không làm đệ tử của anh hùng Xuân Bắc thì cũng làm môn đồ của quái vật Tự Long, cách nào cũng có khán giả chọn. Chính vì thế, cuộc chơi diễn ra từ đầu đến cuối vở kịch trong những âm thanh náo nhiệt, trong sự hào hứng của nghệ sĩ và khán giả.

Nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ: “Rất vui và mệt vì các em nhỏ thích đến chơi cùng Xuân Bắc-Tự Long. Chính vì thế, diễn cho trẻ phải thật và hết mình. Các em ấy hét thì mình cũng phải… hét cho tưng bừng. Mà các em gào thì mình cũng… gào cho nó "oách!"

Điều làm các em thích thú mỗi khi xem nghệ sĩ Xuân Bắc- Tự Long biểu diễn là xem đánh võ. Với "Truyền thuyết Ngọc rồng," võ đánh chỉ “hoành tráng” khi “sàng sảy” chứ không “đối kháng” bạo lực. Khán giả nhí rất thích thú khi lần đầu thấy chú Xuân Bắc- Tự Long “đánh nhau” có khói lửa.

Về lời thoại phân định rõ ràng, người xấu gọi mày tao, người tốt gọi nhau là bạn bè. Để có kết quả này, nghệ sĩ Tự Long-người viết kịch bản cho biết: “Đoạn nào không khí còn rờn rợn hay có một vài từ ngữ vẫn chưa thực sự ‘mịn màng’ thì chúng tôi đã chỉnh sửa theo lời góp ý của khán giả để vở diễn tròn trịa hơn.”/.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục