Xúc động với dự án nhân ái đầu tiên của thí sinh Miss Grand Vietnam

“Những câu chuyện truyền cảm hứng” trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 vừa chính thức khởi động với dự án giúp thay đổi diện mạo cho một hoàn cảnh khiếm khuyết về ngoại hình.
Mẹ của Lê Tuấn Sỹ (nhân vật trong dự án nhân ái) xúc động khi nhìn thấy diện mạo mới của con trai. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mẹ của Lê Tuấn Sỹ (nhân vật trong dự án nhân ái) xúc động khi nhìn thấy diện mạo mới của con trai. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Những câu chuyện truyền cảm hứng” là một trong những phần thi quan trọng nhất thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, nhằm tìm kiếm đại diện có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Cô gái đạt danh hiệu này cũng sẽ đặc cách vào top 10 chung cuộc.

Trải qua vòng sơ khảo phần thi này, 44 thí sinh đã có cơ hội chia sẻ những dự án cộng đồng đã, đang và sẽ thực hiện. Top 16 cô gái xuất sắc nhất phần thi này đã lộ diện và tiếp tục bước vào vòng ghi hình thực tế. Top 16 chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 thí sinh để tự lên kế hoạch và thực hiện một dự án truyền cảm hứng.

[Bật mí đêm diễn đặc biệt của top 44 thí sinh Miss Grand Vietnam 2023]

Theo đó, nhóm thí sinh đầu tiên đồng hành cùng dự án“Hãy cho đời yêu tôi thêm lần nữa” bao gồm Đặng Hoàng Tâm Như (SBD 211), Lê Thị Tuyết Nhi (SBD 311), Nguyễn Hồng Diễm (SBD 332), Phạm Thị Ánh Vương (SBD 010) đã có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện của những nhân vật đặc biệt cũng như chia sẻ những điều tốt đẹp đến cho họ. Đây là dự án ý nghĩa nhằm giúp đỡ nhân vật bị mặc cảm, khiếm khuyết ngoại hình và giúp họ có thêm động lực để sống tích cựcvà tự tin hơn.

Cuối cùng nhân vật may mắn nhất là Lê Tuấn Sỹ - chàng sinh viên 20 tuổi quê ở Quảng Nam, đã bao năm phải chung sống khổ sở với chiếc hàm khớp cắn ngược và khuôn mặt lưỡi cày, khiến cậu luôn cảm thấy tự ti đã được chọn để tiến hành ca phẫu thuật thay đổi diện mạo. Tuổi thơ của Sỹ là chuỗi những tháng ngày bị trêu chọc và “body shaming” (miệt thị ngoại hình) rất nặng nề, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống.

Xúc động với dự án nhân ái đầu tiên của thí sinh Miss Grand Vietnam ảnh 1Thành công của dự án "Hãy cho đời yêu tôi thêm lần nữa." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sỹ chia sẻ, mặc dù quãng thời gian học cấp 2, cậu luôn tự tin và tích cực tham gia vào nhiều hoạt động của trường, có bản lĩnh trên sân khấu và không để lời nói của người khác ảnh hưởng đến tinh thần mình, nhưng khi lên cấp 3, mọi chuyện đã thay đổi. Cậu bị trêu chọc và chê bai nhiều về ngoại hình nhiều hơn, bị gọi là “cằm lưỡi cày,” “mỏ cá trê”...; bị nói những lời khó nghe, bị bắt nạt bằng vũ lực cả ở trong và ngoài trường. Suốt thời gian dài, cậu không thể nhờ ai giúp đỡ.

Đồng cảm với trường hợp này, dự án đầu tiên của nhóm 4 thí sinh Miss Grand Vietnam 2023 đã trao cơ hội may mắn cho Sỹ. Đội ngũ bác sỹ đã cố gắng thực hiện ca phẫu thuật thay đổi diện mạo mới cho Sỹ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Sau quá trình phẫu thuật, gia đình rơi nước mắt vui mừng khi chứng kiến diện mạo mới của con trai. Mẹ Sỹ không giấu được xúc động đã ôm chầm cậu trong vòng tay.

Với thông điệp “Hãy cho đời yêu tôi thêm lần nữa,” nhóm thí sinh đã mang đến một dự án kết hợp giữa thẩm mỹ và tính nhân văn nhằm giúp những nhân vật khiếm khuyết ngoại hình có cơ hội hòa nhập với cộng đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục