Xứng danh số một

Hạ Nadal ở chung kết, Djokovic xứng danh số 1

Chiến thắng 6-4, 6-1,1-6, 6-3 trước Nadal ở trận chung kết Wimbledon đã chứng tỏ Djokovic xứng đáng là vị vua mới của làng banh nỉ.

Hai ngày sau khi chính thức giành đủ điểm để vượt qua Rafael Nadal trên bảng xếp hạng ATP, Novak Djokovic đã chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị ấy khi hạ gục tay vợt người Tây Ban Nha với các tỷ số 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 để lần đầu lên ngôi vô địch Wimbledon.

Đây là chiến thắng thứ 48 của Djokovic từ đầu năm 2010 tới tay (chỉ thua 1 trận) và điều đáng nói là trong đó có tới 5 chiến thắng trước Nadal, đều ở trong các trận chung kết (2 ở sân cứng, 2 ở sân đất nện và 1 ở sân cỏ)!

Chiến thắng ở sân All England Club đã đem lại cho Djokovic danh hiệu thứ 8 trong năm nay, thứ 26 trong sự nghiệp và là Grand Slam thứ ba sau hai lần vô địch Australia mở rộng (2008, 2010).

 Trong set đầu tiên, tay vợt người Serbia đã phải chờ tới game thứ 10 mới hạ được Nadal. Nhưng trong set thứ hai, anh chỉ mất có 33 phút để hạ gục tay vợt người Tây Ban Nha với tỷ số 6-1.

Sang set thứ ba, cựu số 1 thế giới đã tìm lại cảm hứng để thắng lại 6-1 khi Djokovic đánh mất điểm break một cách hiếm hoi.

Tuy vậy, trong set thứ tư thì Djokovic đã giành lại điểm break và nhanh chóng kết thúc trận đấu sau 8 game ở set này.

Trước trận chung kết thì Djokovic chưa từng thắng được Nadal ở các giải Grand Slam. Nhưng lần này, anh đã chứng minh rằng lịch sử không có nghĩa lý gì. Có vẻ như, chấn thương ở mắt cá cũng đã ảnh hưởng phần nào tới phong độ của Nadal, trong khi Djokovic đã tỏ ra khôn ngoan khi không tham dự giải Queen’s Club, giải đấu khởi động cho Wimbledon, để có được sức khỏe tốt nhất khi bước vào All England Club.

“Tôi chỉ có thể nói đơn giản là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Không có thử thách gì lớn hơn trong môn thể thao này như khi đối đầu với Nadal trong trận chung kết,” Djokovic phát biểu sau khi đăng quang.

Tổng thống Serbia Bostadic cũng đã có mặt trên khán đài danh dự ở trận này để cổ vũ cho Djokovic. Và khi Nadal đưa bóng ra ngoài sân trong cú đánh quyết định, Djokovic đã hướng lên khán đài, quỳ xuống mặt cỏ với đôi tay dang rộng.

Trong khi đó, thất bại này đã chấm dứt chuỗi 20 trận thắng liên tiếp của Nadal ở sân cỏ Wimbledon (giành 2 chức vô địch năm 2008 và 2010, năm 2009 vắng mặt do chấn thương).

Trước đây, Nadal chỉ biết thua Federer ở chung kết Wimbledon. Nhưng giờ, anh đã chịu thất bại trước cả Djokovic, đồng thời còn đánh mất ngôi số 1 vào tay đối thủ. Bởi quần vợt nam đã chính thức có vị vua mới./.


Niềm vui và nỗi buồn của Djokovic và Nadal sau trận chung kết Wimbledon 2011:

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục