Bơi vượt qua eo biển để kêu gọi hòa bình giữa Anh và Argentina

Cụ bà người Anh 60 tuổi và chàng trai người Argentina 30 tuổi, đã cùng bơi vượt qua eo biển San Carlos, giữa các quần đảo Malvinas, mang theo thông điệp hòa bình.
Bơi vượt qua eo biển để kêu gọi hòa bình giữa Anh và Argentina ảnh 1Cụ bà người Anh Jackie Cobell và chàng trai người Argentina Matías Ola. (Nguồn: contactoradio.net)

Cụ bà người Anh Jackie Cobell, 60 tuổi, cùng với chàng trai người Argentina Matías Ola, 30 tuổi, đã cùng bơi vượt qua eo biển San Carlos, giữa các quần đảo đông và tây Malvinas, mang theo thông điệp hòa bình.

Cobell và Ola cho biết họ đã bơi một quãng đường dài 6km trong 2 tiếng rưỡi, để tưởng nhớ những người Anh và người Argentina đã hy sinh, với thông điệp hòa bình và đoàn kết.

Eo biển San Carlos là một địa danh mang tính biểu tượng. Tại đây, năm 1982, không quân Argentina đã tấn công hải quân Anh và chiếm giữ quần đảo này trong 74 ngày, tuy nhiên sau đó bị Anh đánh bại. Trong cuộc đụng độ này, hơn 900 binh sỹ đã thiệt mạng, trong đó chủ yếu là người Argentina. Anh đóng quân trên quần đảo Malvinas từ năm 1833 và gọi là Falklands.

Nhà hoạt động xã hội Ola cho biết họ đã phải vượt qua một thách thức lớn bởi có lúc sóng đánh cao hơn 2m, nhưng với sự giúp đỡ của Cobell, anh đã hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Cobell là kình ngư nổi tiếng thế giới từng đạt kỷ lục bơi một mình dưới nước lâu nhất và từng bơi qua eo biển Manche trong gần 29 tiếng.

Chuyến vượt biển này của Ola và Cobell diễn ra ngay trước khi quan hệ giữa Argentina và Anh trở nên căng thẳng sau khi London tuyên bố tăng cường năng lực phòng vệ tại quần đảo Malvinas/Falklands đang có tranh chấp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục