Hành trình đạp xe tới Việt Nam của 2 người Đức

Cặp trai gái người Đức Nicole Franke và Tobias Pieper đã tới thủ đô Hà Nội sau hơn 10 tháng ròng rã hành trình bằng xe đạp.
Báo chí Đức đưa tin cặp trai gái người Đức Nicole Franke, 27 tuổi, và Tobias Pieper, 29 tuổi đã tới thủ đô Hà Nội sau hơn 10 tháng ròng rã hành trình bằng xe đạp.

Đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam song họ rất ấn tượng về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt trong năm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Những bãi cát, hàng dừa cũng như thiên cảnh ở Vịnh Hạ Long nổi tiếng là chặng đường tiếp theo đang chờ đón họ.

Từ tháng 3/2009, cặp trai gái này đã quyết định khởi hành một chuyến đi tới nhiều nước bằng phương tiện xe đạp. Nơi xuất phát là Oldenburg bang Niedersachsen, nơi họ quen nhau thời sinh viên và cùng sinh sống tại đó.

Họ đã quyết định và chuẩn bị rất tích cực, kỹ lưỡng cho chuyến hành trình dài ngày như trong giấc mơ này.

60kg các vật dụng thiết yếu gồm thực phẩm, lều trại, màn tránh muỗi, đồ bếp núc, dao dĩa, túi cứu thương, máy ảnh kỹ thuật số, quần áo và dụng cụ sửa chữa xe... được mang theo trên hai chiếc xe đạp.

Trước khi tới Hà Nội, họ đã vượt qua 16.700km và qua 15 quốc gia, vượt qua bao núi cao, đèo dốc, sa mạc. Có rất nhiều kinh nghiệm họ thu lượm được, trong đó có cả việc vượt qua sự vất vả và nguy hiểm.

Họ nói: "Chúng tôi đã cảm nhận được thế giới với tất cả các giác quan của mình. Đó là điều tuyệt vời".

Nicole Franke đùa vui rằng đích hành trình cuối cùng của họ là chân trời. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào tiền chi tiêu, sức khỏe và động lực trong tương lai./.

Nguyễn Xuân/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục