Ngư dân Quảng Ngãi vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Thời gian qua, nhiều tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc đe dọa, nhưng ngư dân Quảng Ngãi vẫn đoàn kết, đồng lòng ra khơi.
Ngư dân Quảng Ngãi vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió ảnh 1Đóng tàu công suất lớn vươn khơi bám biển dài ngày tại Quảng Ngãi. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Thời gian qua, nhiều tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc đe dọa, các đối tượng trên tàu đã tấn công, đánh đập, lấy tài sản, gây ra nhiều thiệt hại cho ngư dân.

Thế nhưng, ngư dân Quảng Ngãi vẫn đoàn kết, đồng lòng ra khơi. Bởi với họ, đi biển không chỉ để mưu sinh mà còn là thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Để bám biển, ngư dân Trương Tày, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã đầu tư 3 tỷ đồng đóng mới chiếc tàu có công suất 650 CV đánh bắt xa bờ. Chiếc tàu hạ thủy với các phương tiện đánh bắt được trang bị đầy đủ.

Anh cho biết: "Tôi đã có ba chiếc tàu cá, nhưng vẫn tiếp tục đóng thêm chiếc nữa để đi biển. Hoàng Sa vẫn là ngư trường chính của chúng tôi. Làm như vậy là chúng tôi đang làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, rằng ngư dân miền biển phải canh gác, bảo vệ chủ quyền biển đảo."

Ngư dân Hoàng Minh Trọng, chủ tàu cá QNg-96237 TS, xã An Hải, huyện Lý Sơn cho biết trước đó, chiếc tàu của gia đình ông đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu Trung Quốc tấn công, các đối tượng trên tàu đã lấy hết tài sản, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Tuy vậy, ông vẫn không nản chí mà tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị để ra khơi.

“Mình phải tiếp tục bám biển, bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc càng có những hành động ngang ngược, cản phá thì càng làm cho lòng quyết tâm của anh em chúng tôi tăng lên. Còn ngư dân thì còn bám biển,” ông Trọng khẳng định.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn cho hay thời gian qua, có rất nhiều tàu cá của huyện Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công, nhưng nhờ sự quan tâm của các cơ quan chức năng, các đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần nên ngư dân không hề hoang mang, nản chí.

Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, gian khổ ở biển khơi, nhưng ngư dân Quảng Ngãi luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, xứng đáng là "những người chiến sỹ" canh cửa cho Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần làm chủ biển khơi, bảo vệ trọn vẹn chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục