Người hâm mộ sốc với trận đấu kinh điển giữa Đức và Brazil

Người hâm mộ bóng đá có nằm mơ cũng không thể ngờ được kết quả 7-1 nghiêng về "Cỗ xe tăng" trong trận đấu được cho là siêu kinh điển giữa Brazil và cỗ xe tăng Đức.
Người hâm mộ sốc với trận đấu kinh điển giữa Đức và Brazil ảnh 1Trung vệ Luiz Gustavo (phải) đội tuyển Brazil truy cản quyết liệt tiền đạo Thomas Mueller (trái). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người hâm mộ bóng đá có nằm mơ cũng không thể ngờ được kết quả của trận đấu được cho là siêu kinh điển giữa Brazil và Đức.

Là lần thứ hai Brazil và Đức gặp nhau ở World Cup (trận đấu trước đó chính là trận chung kết World Cup 2002 và người Đức đã thua với tỷ số 2-0), hai đội bước vào trận đấu với khí thế rất cao nhằm giành chiến thắng để đi đến trận chung kết.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Brazil đã chơi áp đảo và dâng cao tấn công phủ đầu. Nhưng với việc thiếu vắng Neymar và Thiago Silva trong đội hình đã cho thấy điểm yếu của Brazil, đặc biệt là hệ thống phòng ngự, và cỗ xe tăng Đức đã không khó để xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Julio Cesar bên phía Brazil.

Bàn thắng mở tỷ số của Muller ở phút thứ 11 với pha đệm bóng dễ dàng đã mở ra cánh cửa vào chơi trận chung kết và mở ra ngày hội ghi bàn cho các cầu thủ Đức.

Kết thúc hiệp một, tỷ số đã là 5-0 cho "Cỗ xe tăng," cánh cửa vào trận chung kết dường như đã chính thức khép lại với đội chủ nhà Brazil. Kết thúc trận đấu, "Cỗ xe tăng" Đức đã "đè bẹp" chủ nhà Brazil với tỷ số đậm 7-1.

Chưa hết bàng hoàng sau trận đấu, anh Hoàng Văn Hùng (tổ 11, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn) cho rằng đây là trận đấu được người hâm mộ kỳ vọng và cho là một trận siêu kinh điển nhưng cuối cùng lại có thế trận một chiều. Brazil hôm nay đá như vô hồn và các vị trí đều chơi tệ, nhất là hàng phòng ngự. Mất tuyến giữa và tiền đạo cũng khá… vô duyên. Tỷ số trận đấu làm người hâm mộ sốc thật sự.

Còn ông Nguyễn Văn Đạt (tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn), một người hâm mộ của "Cỗ xe tăng" Đức thì không giấu nổi vui mừng, cho biết đội Đức hôm nay có một trận đấu xuất sắc và cũng khá dễ dàng. Ông cũng không ngờ "Cỗ xe tăng" lại thắng dễ và với tỷ số đậm như thế. Xin chúc mừng đội tuyển Đức.

Ở trận đấu này cũng xác lập nên các kỷ lục mới, với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Klose đã đưa anh vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 16 pha lập công (vượt qua kỷ lục cũ của Ronaldo). Đội tuyển Đức đã vươn lên dẫn đầu với tám lần lọt vào trận chung kết World Cup./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục