Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil

Trong khi Brazil muốn làm nên chiến tích ngay trên sân nhà thì Đức lại muốn đòi khoản nợ mà Brazil từng vay trong trận chung kết World Cup 2002.
Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 1Các cầu thủ Đức ăn mừng chiến thắng không tưởng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trận bán kết đầu tiên ở World Cup 2014 giữa Brazil và Đức đã kết thúc với tỷ số không tưởng 7-1 nghiêng về tuyển Đức. Sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ đã khiến các vũ công Samba phải trả giá đắt khi nhận tới 5 bàn thua chỉ trong vòng 18 phút (từ phút 11 tới phút 29) ở hiệp một.

Các pha lập công của tuyển Đức ở trận đấu này thuộc về Thomas Mueller (23'), Miroslav Klose (23'), Toni Kroos (24', 26'), Sami Khedira (29') và Andre Schuerrle (69', 79'). Bàn thắng danh dự của đội chủ nhà được ghi do công của Oscar (90').

Klose đã chính thức vượt qua Ronaldo "béo" để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với 16 pha lập công.

*Thông tin trận đấu:

- Địa điểm: sân vận động Mineirao, thành phố Belo Horizonte.
- Sức chứa: 58.170.
- Thời điểm: 03h00 sáng 9/7 (giờ Việt Nam). - Trọng tài: Marco Rodriguez (Mexico).

* Thông tin bên lề:

- Brazil đang hướng tới mục tiêu giành cúp vàng lần thứ 6, trong khi người Đức cũng hy vọng lần thứ tư lên bục vinh quang sau 24 năm chờ đợi.
-Hai đội từng gặp nhau 21 lần, trong đó Brazil thắng 12, Đức tháng 4, và hòa 5. Trong 21 trận này, Brazil đã ghi được 39 bàn, Đức ghi được 24 bàn.

 

* Đội hình dự kiến:
 
 - Brazil: 12-Julio Cesar; 6-Marcelo; 23-Maicon; 13-Dante; 4-David Luiz; 17-Luiz Gustavo; 8-Paulinho; 19-Willian; 11-Oscar; 7-Hulk; 9-Fred.

 - Đức: 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm; 20-Jerome Boateng; 5-Mats Hummels; 4-Benedikt Hoewedes; 7-Bastian Schweinsteiger; 6-Sami Khedira; 18-Toni Kroos; 8-Mesut Ozil; 19-Mario Goetze; 13-Thomas Mueller.

Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 2Trước trận đấu chú lạc đà “tiên tri” nổi tiếng Shaheen ở Dubai đã dự đoán Brazil là đội giành chiến thắng

Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 3Điểm lại hành trình tới bán kết của hai đội

Đội hình ra sân:

Brazil: Julio Cesar, Maicon, Dante, Luiz, Marcelo, Gustavo, Fernandinho, Hulk, Oscar, Bernard, Fred.

Dự bị: Jefferson, Dani Alves, Paulinho, Maxwell, Henrique, Ramires, Hernanes, Willian, Jo, Victor.

Đức: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Howedes, Schweinsteiger, Khedira, Muller, Kroos, Ozil, Klose.

Dự bị Zieler, Grosskreutz, Ginter, Schurrle, Podolski, Draxler, Durm, Mertesacker, Gotze, Kramer, Weidenfeller./.

Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 4Huấn luyện viên Joachim Loew vẫn giữ đội hình đã thắng đội tuyển Pháp
Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 5Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari đã buộc phải có những sự thay đổi người so với ở trận gặp Colombia: Bernard được lựa chọn đá thế chỗ Neymar
Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 6Không khí náo nhiệt tại sân Mineirao. (Nguồn: Getty)
Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 7Với việc được ra sân trong trận đấu này, tiền đạo lão tướng Miroslav Klose của đội tuyển Đức đã trở thành cầu thủ đầu tiên xuất hiện trong bốn trận bán kết World Cup. Chỉ cần 1 bàn thắng nữa Klose sẽ phá kỷ lục ghi 15 bàn thắng của Ronaldo "béo"
Trọng tài vừa nổi còi bắt đầu trận đấu
Phút thứ 2, Brazil có quả phạt góc đầu tiên. Oscar là người thực hiện đá phạt. Các cầu thủ Đức hóa giải thành công.
Brazil đang khởi đầu khí thế và ép sân ngay từ đầu.
Phút thứ 3, Marcelo thực hiện cú sút ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác.
Phút thứ 8, đội tuyển Đức tạo ra tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên. Mueller có đường chuyền bên phía cánh phải, Toni Kroos tung ra cú dứt điểm nhưng bóng lại đi trúng các hậu vệ của Brazil.
Phút 11, từ quả phạt góc bên cánh phải của Toni Kroos, Mueller trong tư thế không người kèm đã dễ dàng đệm bóng hạ gục Julio Cesar từ cự li gần, giúp tuyển Đức vươn lên dẫn trước.
Hàng thủ của Brazil đã mắc sai lầm lớn khi không theo kèo Mueller tỏng tình huống này. Có lẽ lúc này các cổ động viên của Brazil đang rất nhớ Thiago Silva.
Phút 16, Marcelona ngã trong cấm của tuyển Đức nhưng trọng tài Marco Rodriguez không thổi phạt đền.
Phút 23, tỷ số được nâng lên 2-0 cho tuyển Đức sau 2 pha dứt điểm của Klose. Với bàn thắng này, Klose đã chính thức vượt qua "Người ngoài hành tinh" Ronaldo để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với 16 pha lập công.
Ngay sau đó 2 phút, các cổ động viên Brazil lại chứng kiến thêm cú sốc. Từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Toni Kroos trong tư thế không người kèm đã dễ dàng sút tung lưới thủ môn Cesar, nâng tỷ số lên 3-0 cho Đức.
Phút 26, từ pha mất bóng của Fernandinho, Toni Kroos cướp bóng thoát xuống dứt điểm hạ thủ môn Cesar, nâng tỷ số lên 4-0 cho Đức. Rất nhiều cổ động viên của Brazil đã bật khóc

Brazil đang vỡ trận và đến phút 30, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Sami Khedira thoát xuống phối hợp với Mesut Oezil rồi tự mình dứt điểm nâng tỷ số lên 5-0 cho Đức.

Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 8Pha dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 của Toni Kroos
Tuyển Đức đã có dấu hiệu chơi chậm lại nhưng sự thiếu chắc chắn của hàng thủ Brazil vẫn khiến cổ động viên chủ nhà lo bàn thua thứ 6 có thể đến bất cứ lúc nào.
Brazil đang rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng lối chơi gắn kết của hàng thủ tuyển Đức chưa cho đội chủ nhà bất cứ cơ hội nào.
Sau một phút bù giờ, trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp một. Tỷ số đang là 5-0 nghiêng về tuyển Đức. Một tỷ số quá khó tin trong một trận cầu đỉnh cao.
Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 9Thống kê trong hiệp một cho thấy sự áp đảo khủng khiếp của tuyển Đức
Ngay đầu hiệp hai, Brazil có hai sự thay đổi người liên tiếp với Ramires vào thay Fernandinho và Paulinho vào thế chỗ Hulk.
Ngay sau đó, Đức cũng có sự thay đổi người đầu tiên: Per Mertesacker vào thay Mats Hummels.
Phút 50, Brazil có pha tấn công khá nguy hiểm nhưng đường căng ngang của Ramires lại không vượt qua được thủ môn Manuel Neuer.
Phút 53, Paulinho có pha phá bẫy việt vị thành công nhưng cả hai pha dứt điểm từ góc hẹp sau đó của Paulinho đều không thắng được thủ môn Manuel Neuer.
Phút 58, tuyển Đức có sự thay đổi người thứ hai: Andre Schuerrle vào thay Miroslav Klose.
Đức bắt đầu lấy lại thế trận và tung ra những đường phản công nhanh.
Mải mê tấn công, Brazil đã phải nhận đòn đánh đau từ tuyển Đức. Phút 69, từ pha lên bóng bên cánh phải, Philipp Lahm thoát xuống thực hiện đường căng ngang chuẩn xác cho Andre Schuerrle đệm bóng tung lưới thủ môn Cesar, nâng tỷ  số lên 6-0 cho Đức. Đây là pha lập công thứ hai của Schuerrle ở kỳ World Cup lần này.
Phút 76, Đức có sự thay đổi người cuối cùng: Sami Khedira rời sân nhường chỗ cho Julian Draxler. Trước đó, Brazil cũng có sự thay đổi người cuối cùng: Willian vào thế chỗ tiền đạo Fred.
Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 10Cổ động viên Đức quá hạnh phúc với tỷ số không tưởng
Ngày thi đấu thảm họa vẫn chưa khép lại với đội chủ nhà. Phút 79, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Andre Schuerrle thoát xuống đón đường chuyền của Mueller rồi thực hiện pha dứt điểm trái phá từ góc hẹp hạ thủ môn Cesar, nâng tỷ số lên 7-0 cho Đức.
Brazil-Đức 1-7: Klose lập kỷ lục trong ngày "thảm họa" của Brazil ảnh 11Andre Schurrle ăn mừng bàn thắng
Phút 89, Oscar đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong pha dứt điểm ở góc hẹp
Sau hàng loạt nỗ lực cuối cùng đội chủ nhà cũng có bàn thắng danh dự ở phút cuối cùng của trận đấu. Oscar đi bóng mạnh mẽ bên phía cánh trái ngoặc bóng loại bỏ trung vệ Boateng rồi thực pha dứt điểm hạ thủ môn Manuel Neuer, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-7 cho Brazil.
Trận đấu khép lại với chiến thắng không tưởng 7-1 nghiêng về tuyển Đức.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục