Những ngôi sao Brazil không giải thích nổi lý do bại trận

Những ngôi sao của đội tuyển Brazil đã không thể tìm nổi lý do nào phù hợp để giải thích cho thảm bại 1-7 của họ trước tuyển Đức tại bán kết World Cup 2014 rạng sáng nay.
Những ngôi sao Brazil không giải thích nổi lý do bại trận ảnh 1Những ngôi sao Brazil không giải thích nổi lý do bại trận của họ. (Ảnh: Getty)

Những ngôi sao của đội tuyển Brazil đã không thể tìm nổi lý do nào phù hợp để giải thích cho thảm bại 1-7 của họ trước tuyển Đức tại bán kết World Cup 2014 rạng sáng nay.

Thủ thành Julio Cesar thừa nhận: “Thật khó để giải thích điều không tưởng này.”

Đội trưởng David Luiz cúi mặt: “Chúng tôi đã có trận đấu tồi tệ nhất cuộc đời trong khi Đức đã chơi trận hay nhất sự nghiệp của họ.”

“Cho tới trước trận này, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Brazil đã tiến lên mạnh mẽ. Thất bại này không hề được dự đoán trước. Lúc này, chúng tôi cần trở về nhà và được ở bên gia đình”, Cesar tiếp tục chia sẻ trong sự choáng váng.

Bàn thắng của Thomas Mueller ở phút 11 là khởi đầu cho thắng lợi của tuyển Đức trước Brazil. Họ ghi tiếp bốn bàn trong thời gian còn lại của hiệp một dạo đầu cơn ác mộng cho đối thủ vàng-xanh.

Miroslav Klose trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử cúp thế giới. Sami Khedira, Toni Kroos và Andre Schurrle cùng lập công trước khi Oscar ghi bàn danh dự cho Brazil.

Luiz tiếp tục: “Tôi xin lỗi vì đã không thể mang hạnh phúc tới cho các cổ động viên. Chúng tôi không thể giành chiến thắng. Tôi cầu xin sự tha thứ từ toàn thể đất nước Brazil. Họ chơi tốt hơn, chúng tôi phải nhận bốn bàn thua trong sáu phút. Ngày hôm nay là một nỗi buồn vô tận.”

Trung vệ của PSG là một trong những thủ phạm chính dẫn tới sự sụp đổ của đoàn quân vàng-xanh trong cái ngày mà thủ quân Thiago Silva không thể ra sân.

Một cầu thủ khác cũng phải nhận sự chỉ trích khủng khiếp là Fred. Tiền đạo này thú nhận: “Đây là nỗi thất vọng khủng khiếp bởi đó chắc chắn là thất bại tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tất cả chúng tôi. Đây là thời khắc của nỗi buồn và sự thất vọng cùng cực. Nhưng chúng tôi phải đứng lên vì mọi người - những người sẽ giúp chúng tôi bước qua quãng thời gian khó khăn này.”

Hậu vệ dự bị Dani Alves - người đã phải ngồi ngoài lần thứ hai liên tiếp do mất vị trí vào tay Maicon, thừa nhận anh chưa từng nhìn thấy đội bóng nào sụp đổ chỉ trong sáu phút như Brazil: “Đó là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất có thể xảy ra trong bóng đá. Chuyện như thế này chưa từng xảy ra với tôi. Một đội bóng được tổ chức tốt, hoàn hảo ở mọi tuyến có thể thua bốn bàn trong sáu phút ư. Năm nay tôi 31 tuổi, tôi chưa từng thấy sáu phút nào giống như thế, không có lời giải thích nào cả.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục