Abu Sayyaf trả tự do cho con tin ICRC cuối cùng

Ngày 12/7, các phiến quân Abu Sayyaf đã trả tự do cho ông Vagni, quan chức ICRC, bi giam giữ tại đảo Jolo ở miền Nam Philippines.
Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Philippines Richard Gordon ngày 12/7 cho biết, các phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf đã trả tự do cho ông Eugenio Vagni, quan chức Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC),

Ông Eugenio Vagnicon là tin cuối cùng bị bắt cóc và giam giữ tại đảo Jolo ở miền Nam Philippines gần 6 tháng qua.
 
Ông Vagni, 62 tuổi, người Italy, đã được Phó Tỉnh trưởng Jolo, Nur-Ana Sahidulla, người làm trung gian với những kẻ bắt cóc, đưa tới một căn cứ quân sự trên đảo này vào đêm 11/7. Quân đội đã chuyển ông đến một bệnh viện quân đội sáng sớm nay 12/7 để kiểm tra tình hình sức khỏe sau 6 tháng bị giam cầm.
 
Ông Vagni và hai quan chức ICRC khác đã bị phiến quân Abu Sayyaf bắt làm con tin từ ngày 15/1 trong khi đang giám sát một dự án vệ sinh tại một nhà tù trên đảo Jolo. Hai người khác là Mary Jean Lacaba, người Philippines, và Andreas Notter, người Thụy Sĩ, đã được trả tự do hồi tháng 4 vừa qua.
 
Đài truyền hình địa phương ABS-CBN dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết ông Vagni được trả tự do để đổi lại việc chính phủ Philippines thả 2 người vợ của thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf, bị bắt giữ cùng 4 người khác vì tình nghi tiến hành các vụ bắt cóc trên đảo Jolo.
 
Nhóm Abu Sayyaf bị cáo buộc đã tiến hành nhiều vụ đánh bom và bắt cóc ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có vụ đánh bom năm 2002 tại đảo Bali của Indonesia làm hơn 200 người thiệt mạng, và vụ tấn công một khu vui chơi trên đảo Sipadan của Malaysia, bắt cóc gần 20 khách du lịch nước ngoài để đòi khoản tiền chuộc lên tới hàng triệu USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục