Ấn Độ vừa phóng thích cho tù nhân cao tuổi nhất

Bước sang tuổi 108, Brji Bihari - tù nhân cao tuổi nhất Ấn Độ - đã được trở về làng quê, nơi ông ta sinh ra trước khi về với tổ tiên.
Bước sang tuổi 108, Brji Bihari - tù nhân cao tuổi nhất tại Ấn Độ - đã được thỏa nguyện vọng cuối cùng của mình, trở về làng quê, nơi ông ta sinh ra trước khi về với tổ tiên.

Cả cuộc đời Brji Bihari chỉ có một ước mơ duy nhất là trở thành một giáo sĩ trụ trì đền thờ Jagannath của đạo Hindu ở huyện Maharajganj, bang Uttar Pradesh gần biên giới Nepal. Để thực hiện mong ước này, ông ta đã tuyệt đối tiết dục, ăn chay hoàn toàn.

Tuy nhiên, năm 1987, khi Brji Bihari 84 tuổi, ông ta đã thất bại trong việc biến khát vọng của mình thành hiện thực. Các tín đồ đạo Hindu địa phương đã chọn ông Ramanujdas, con trai của vị trụ trì quá cố vào chức vụ này.

Giận quá mất khôn, Brji Bihari đã rủ 15 người khác tấn công giết chết vị giáo sĩ mới cùng ba người khác. Tất cả những kẻ tham gia vụ giết người này, trong đó có Brji Bihari, đã bị bắt ngay và tống giam sau khi gây tội ác.

Do đã già yếu, từ năm 2009, Brji Bihari liên tục được đưa tới điều trị tại bệnh viện địa phương gần nhà tù Gorakhpur trên cơ sở nhân đạo.

Ông ta được đối xử tử tế và được cho ăn cơm hoặc cháo thay vì bánh Chapati (bánh nướng làm từ bột mỳ) truyền thống của người dân Ấn Độ.

Ngày 26/5, Tòa án Tối cao Allahbad đã cho phép Brji Bihari được tại ngoại với điều kiện có người bảo lãnh. Tuy nhiên, những người thân thích nhất của ông ta là các cháu cũng đang ở trong tù vì vụ giết người nói trên nên vụ việc bị trì hoãn. Mãi tới ngày 17/6, một người chắt mới làm thủ tục bảo lãnh cho ông ta trở về nhà.

Khi từ giã trại giam, Brji Bihari nói ông luôn bị ám ảnh và rất hối hận vì tội lỗi mình đã gây ra. Ông cầu nguyện để linh hồn của những người đã chết cách đây 24 năm tha thứ cho mình./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục