An Giang: Nam sinh lớp 8 nhập viện do bị bạn đánh hội đồng

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Mỹ Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên (An Giang) xác nhận, tại trường vừa xảy ra sự việc một nhóm học sinh tham gia đánh bạn ngay trong trường học.
An Giang: Nam sinh lớp 8 nhập viện do bị bạn đánh hội đồng ảnh 1Trường Trung học Cơ sở Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chiều 12/4, thầy Nguyễn Hữu Cương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Mỹ Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên (An Giang) xác nhận, tại trường vừa xảy ra sự việc một nhóm học sinh tham gia đánh bạn ngay trong trường học, làm em này phải nhập viện điều trị.

Trước đó, ngày 11/4, em Nguyễn Hữu Thọ, học sinh lớp 8A1, Trường Trung học cơ sở Mỹ Thới bị một nhóm bạn học cùng trường đánh hội đồng ở hành lang lớp học. Không dừng lại ở đó, khi em Nguyễn Hữu Thọ vào lớp học, nhóm học sinh này đến lớp của em Nguyễn Hữu Thọ mời em Thọ ra ngoài “nói chuyện” tiếp.

Khi các giáo viên bộ môn phát hiện sự việc, báo cho gia đình em Thọ thì nhóm học sinh này tiếp tục đe dọa. Kết thúc buổi học, nhóm này tiếp tục “đón” ở cổng trường để "nói chuyện” với Thọ. Khi thấy người nhà em Thọ đến đón, nhóm học sinh này mới bỏ cuộc. Điều đáng nói, nhóm tham gia đánh em Thọ rất đông, có cả các bạn nữ.

Thầy Nguyễn Hữu Cương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Mỹ Thới cho biết, hôm xảy ra sự việc, ông không có mặt tại trường vì bận tham gia một cuộc họp ở Sở Giáo dục và Đào tạo. Sự việc trên được giáo viên bộ môn báo lại cho ông vào cuối giờ chiều 11/4.

An Giang: Nam sinh lớp 8 nhập viện do bị bạn đánh hội đồng ảnh 2Anh Nguyễn Hữu Tri chăm sóc em Thọ tại Phòng cấp cứu Bệnh viện Sản nhi An Giang sau khi bị nhóm bạn học cùng trường đánh hội đồng. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Hiện nhà trường đã phân công một Phó Hiệu trưởng cùng giáo viên đến thăm hỏi em Thọ tại bệnh viện; đồng thời mời phụ huynh các em trong nhóm này lên làm việc.

Theo lời em Nguyễn Hữu Thọ, nguyên nhân khiến em bị đánh vì trước đó, trong lúc đi lấy sách ở thư viện em lỡ va chạm với 2 bạn nữ cùng khối 8 tại thư viện (ngày 10/4). Sau đó, em Thọ đã xin lỗi nhưng vẫn bị bạn hăm dọa và “hẹn” 12 giờ ngày hôm sau gặp tại cầu thang để nói chuyện. Sau đó xảy ra sự việc nêu trên.

Anh Nguyễn Hữu Tri, phụ huynh em Thọ bức xúc nói, khi anh đến trường để phản ánh vụ việc thì không gặp được ai, kể cả Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm. Anh Tri bức xúc vì có gọi cho cô Kiều Trang, là giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 nhưng cô Trang nói là chiều hôm đó cô không có tiết dạy trong trường nên không biết, ...

Anh Tri cho biết thêm, cháu được bác sĩ chỉ định chụp phim vùng đầu, ngực và siêu âm ổ bụng, toa thuốc bác sĩ kê đơn là bị đa chấn thương.

[Bạo lực học đường: Quan điểm lạc hậu và lỗ hổng nhận thức pháp lý]

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, Sở mới biết sự việc và đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Xuyên cùng cán bộ chuyên môn của Sở trực tiếp xuống trường nắm tình hình để có hướng xử lý cụ thể. Sở cũng yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm tổ chức thăm học sinh bị đánh và làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm cá nhân liên quan, đồng thời hỗ trợ tối đa cho học sinh bị đánh.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, nếu điều tra, xác minh làm rõ việc giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Mỹ Thới thờ ơ khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ phụ huynh sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên đình chỉ công tác Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm.

Trong buổi chiều 11/4 diễn ra sự việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai các vấn đề phòng chống bạo lực học đường với sự tham dự của 737 hiệu trưởng các Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông trong tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục