Người anh cả Ronald cùng hai cậu emEric và David đều cất tiếng khóc chào đời ngày 5/5/1931, và vừa qua họ lại quây quầnbên nhau để tổ chức lễ mừng sinh nhật lần thứ 80 của ba anh em.
Ronald cho biết mẹ ông từng kể khi mang thai bà rất mong muốncó một cô con gái, nhưng thật bất ngờ lại sinh ba và đều là con trai. Đáng ngạcnhiên bà mẹ trên khi lâm bồn không cần đến bệnh viện, chỉ có một người hàng làmhộ lý giúp sinh tại nhà.
Ông Ronald chào đời trước các em của mình khoảng 4 phút, tuynhiên điều khá lý thú là ngay cả người thân trong nhà cũng không nhớ nổi và thườngxuyên tranh cãi về việc Eric hay David là người được sinh ra trước.
Mặc dù ba anh em không hoàn toàn giống hệt nhau, nhưng khi họcòn nhỏ mọi người rất khó phân biệt và thường xuyên nhầm lẫn tên gọi. Lúc ba anhem đến tuổi đi học mẹ của họ phải thêu tên các cậu con mình trên áo để thày côgiáo cũng như bạn bè dễ dàng phân biệt.
Một trường hợp sinh ba khác tại nước Anh cũng từng thọ tới 81tuổi, nhưng một trong số họ năm ngoái đã từ trần nên danh hiệu “sinh ba thọ nhấtnước Anh” rơi vào tay anh em nhà Thurman./.