Australia giúp sinh viên nước ngoài tránh bạo lực

Sau khi báo chí tại Australia đăng tải hàng loạt bài viết liên quan tới tình trạng bạo lực đối với các sinh viên nước ngoài, cảnh sát nước này đã chọn Ấn Độ là điểm đến đầu tiên nhằm hướng dẫn cách phòng tránh bạo lực cho họ khi quyết định học tại Australia.

Sau khi báo chí tại Australia đăng tải hàng loạt bài viết liên quan tới tình trạng bạo lực đối với các sinh viên nước ngoài, cảnh sát nước này đã chọn Ấn Độ là điểm đến đầu tiên nhằm hướng dẫn cách phòng tránh bạo lực cho họ khi quyết định học tại Australia.
 
Một quan chức cảnh sát cao cấp Australia cho biết lời khuyên đưa ra cho các du học sinh là "biết cách phòng vệ và đảm bảo an toàn cho bản thân". Theo ông, đó cũng là cách phổ dụng nhất cho bất kỳ sinh viên nào học tập tại nước ngoài.
 
Sáng kiến trên, do trường Đại học Victoria tại thành phố Melbourne đứng ra tài trợ, ngay lập tức được triển khai sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công các sinh viên nước ngoài, chủ yếu tới từ Ấn Độ, tại thành phố này thời gian qua.
 
Bạo lực gia tăng và đối tượng là các sinh viên ngoại quốc đang càng trở nên bức xúc. Australia hiện có khoảng 400.000 sinh viên nước ngoài, trong đó phần lớn đến từ các nước trong khu vực và con số này tiếp tục tăng cao hàng năm. Năm 2008 số sinh viên nước ngoài tới Australia đã tăng hơn 40%.
 
Hai thành phố lớn trực thuộc hai bang chính của Australia là Sydney và Melbourne tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng nhất trên toàn bộ lãnh thổ Australia. Riêng tại Melbourne, trong thời gian vừa qua, các vụ tấn công sinh viên gốc Ấn Độ đột ngột gia tăng và vụ gần đây nhất là một nam sinh viên 21 tuổi Ấn Độ đã bị 7 tên côn đồ tấn công tại một trạm xe lửa ngoại ô.
 
Phó Hiệu trưởng Đại học Victoria, Andrew Holloway cho rằng các vụ tấn công trên không phải xuất phát từ sự "phân biệt chủng tộc," mà nó chỉ phản ánh một thực tế ngày càng có nhiều sinh viên Ấn Độ làm thêm ngoài giờ học và họ thường xuất hiện tại các nơi công cộng vào đêm khuya.
 
Nhưng Nazeem Hussain, giám đốc Hội đồng Hồi giáo bang Victoria phát biểu rằng "ông còn thất vọng hơn khi chính quyền ở đây không hề đưa ra biện pháp nào để bảo vệ sinh viên và chấm dứt các vụ tấn công". Ông khẳng định, vấn đề chính là tệ "phân biệt chủng tộc," và đây là điều ai cũng rõ nhưng không dám công khai thừa nhận./.
 
Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục