Ba cha con bị thiệt mạng trong vụ án bí ẩn ở Mỹ

Chồng của một phụ nữ mất tích bí ẩn năm 2009, cùng với 2 con trai của họ đã thiệt mạng trong vụ nổ ở nhà riêng tại Washington, Mỹ.
Theo AFP, chồng của một phụ nữ mất tích bí ẩn vào năm 2009 và hai người con trai của họ đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ tại nhà riêng ở bang Washington của Mỹ.

Vụ nổ xảy ra ngay sau khi một nhân viên xã hội tới kiểm tra ngôi nhà của ông bố xấu số Josh Powell tại thị trấn Graham, Washington.

Ông Ed Troyer, phát ngôn viên của Văn phòng cảnh sát Quận hạt Pierce nói: "Người nhân viên xã hội đó đã bị đuổi ra ngoài ngay trước khi vụ nổ xảy ra.”

Phía cảnh sát cho hay, họ đã tìm thấy ba thi thể trong vụ nổ trên và các nhà điều tra đang đợi kết quả giám định thi thể.

Josh Powell là chồng của Susan Powell. Người phụ nữ này bị mất tích một cách bí ẩn hồi tháng 12/2009. Josh cho biết vợ của anh đã mất tích trong chuyến cắm trại tại một sa mạc ở bang Utah.

Cảnh sát cho biết Josh là nghi phạm chính trong vụ mất tích này nhưng do phải nuôi dưỡng hai đứa con nên anh đã không bị bắt giữ.

Tuy nhiên, hồi cuối tuần trước, một phẩm phán đã ra lệnh hai người con trai của Josh là Charlie, 7 tuổi và Braden, 5 tuổi, từ nay sẽ thuộc quyền giám hộ của ông bà. Có lẽ do không bằng lòng với quyết định của tòa án và Josh đã có hành động dại dột trên./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục