Bàng hoàng vụ đàn chó bécgiê cắn chết người

Người dân xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa hết bàng hoàng sau đám tang người phụ nữ bị đàn chó bécgiê cắn chết.
Hai ngày sau đám tang của bà Phạm Thị Ngắn, 55 tuổi, trú tại Buôn H’drát, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk bị chết do đàn chó bécgiê của “Rẫy ông Thành 507” cắn chết, người dân địa phương vẫn chưa hết đau xót, bàng hoàng, bức xúc.

Quản lý trang trại dửng dưng

Các chị Giang Thị Bích Điệp và Nguyễn Thị Thanh Trâm, những người cùng đi mót càphê cùng bà Ngắn và chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết, nhóm của chị gồm 3 người mót càphê gần nhau thì bất ngờ 1 con chó bécgiê dữ tợn xông ra.

Sau khi hô hoán, chị Điệp nhanh chân trèo lên cây sầu riêng gần đó, chị Trâm cũng trèo lên được một cây cao khác để tránh chó dữ.

Nạn nhân Phạm Thị Ngắn trèo lên cây càphê, nhưng do vị trí này quá gần mặt đất nên bị con chó nhảy lên cắn vào người kéo rơi xuống đất và tiếp tục vồ lên người bà Ngắn để cắn xé.

Nghe tiếng kêu cứu của mọi người, một người đàn ông tên Sơn, là quản lý của trang trại, đi xe máy đến.

Chứng kiến sự việc, mặc dù bà Ngắn van xin cứu giúp nhưng người đàn ông này vẫn dửng dưng bỏ đi.

Khi người đàn ông này đi khỏi được khoảng 5 phút thì bất ngờ một bầy chó bécgiê dữ tợn khoảng 5 con xông đến, lao vào cắn xé, kéo lê thi thể bà Ngắn ra xa hàng chục mét.

Khoảng 15 phút sau, ông Sơn quay lại gọi đàn chó quay về và nói: “Ai nhủ (bảo) vô đây mót chi”, sau đó rút điện thoại di động gọi cho một người nào đó, báo là “chó cắn chết người rồi”, xong thản nhiên bỏ đi.

Chưa phải đàn chó dữ nhất của rẫy

Theo những người dân ở buôn H’drát, trang trại càphê của ông Phạm Ngọc Thành - giám đốc của một doanh nghiệp Nhà nước trụ sở đóng tại Đắk Lắk, rộng khoảng 30ha.

Trang trại này nổi tiếng trong vùng vì tính chất côn đồ của những người ngụ trong đó. Trước đó, một phụ nữ khác đi mót càphê trong trang trại cũng bị đàn chó dữ của ông Thành cắn. Người này may mắn thoát chết nhưng phải khâu tới hàng chục mũi.

Một người đàn ông ở tỉnh khác đến thăm người họ hàng trong vùng, khi chạy xe máy lạc đường liền bị những người ở trong trang trại chặn đánh bị thương nặng, hiện đang trong tình trạng sống thực vật.

Những vụ việc này đã được ông Phạm Văn Sỹ, Trưởng Công an xã Ea Kao xác nhận.

Chiều 24/1, trao đổi qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Hòe, vợ của ông Thành nói rằng: “Gia đình chúng tôi đã khắc phục, đưa cho họ 120 triệu đồng để lo ma chay”.

Bà Hòe cũng cho biết theo lời kể của Sơn thì khi Sơn ra chỉ thấy có 1 người trên cây kêu cứu, nhìn xuống dưới đất thấy bà Ngắn bị chết, Sơn đã điện thoại báo cho bà.

“Đàn chó chẳng phải do Sơn quản lý. Những con chó đó từ xưa đến nay rất hiền, không cắn ai cả. Những con chó dữ chị nhốt hết rồi, chưa bao giờ sổng ra cả. Đàn này chỉ có anh Thành mới điều khiển được bọn nó thôi. Còn về trách nhiệm (vụ việc) thì tôi cũng chẳng biết thế nào, cái đó để cơ quan pháp luật xử lý. Sơn không chạy trốn đâu cả mà đã ra trình diện công an”, bà Hòe cho biết thêm.

Theo vợ chồng ông Mai Thành Chiến và bà Vũ Thị Huề, nhà sát rẫy ông Thành, một số con chó bécgiê của ông Thành vẫn được thả rông. Những con chó này rất dữ dằn, chúng xông vào cả sân nhà ông Chiến và các nhà xung quanh cắn chết cả ngan, dê của họ.

Ông Chiến cho biết đoạn bờ rào gần nơi xảy ra vụ việc trước đây không được rào. Chỉ đến sau cái chết của bà Ngắn nó mới được đóng thêm một cái cọc rồi kéo lưới B40.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 22/1, khi ông đi đào huyệt cho bà Ngắn thì thấy người trong trang trại đang dựng tấm biển báo “Rẫy ông Thành 507. Ai tự ý vào rẫy chó bécgiê cắn, chủ rẫy không chịu trách nhiệm”, còn trước đó không hề có tấm biển báo nào.

Theo các nhân chứng, những con chó cắn chết bà Ngắn là những con thuộc đàn chó dữ vẫn được nhốt trong chuồng.

Ông Phạm Văn Hải, một người cùng buôn H’drát cho biết: “Tôi đã từng làm thuê cho ông Thành nên biết những đứa thanh niên ông Thành thuê đều thuộc dạng dữ dằn, đầu gấu cả”.

Ông Phạm Văn Ngấn, anh trai của nạn nhân cho biết: Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã báo cho chính quyền xã và yêu cầu ông Thành có mặt tại hiện trường. Nhưng mãi đến chiều hôm sau, khi gia đình báo lên xã nếu ông Thành không có mặt thì có thể xảy ra sự việc mất an ninh trật tự thì ông Thành cùng chủ tịch xã mới có mặt.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Hồ Bắc, Phó trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết cơ quan công an đã xuống hiện trường, cử cán bộ về điều tra. Kết quả điều tra ban đầu sẽ được công bố trong cuộc giao ban cơ quan sáng nay, ngày 25/1./.

Trần Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục