Ngày nay, bạo lực gia đình không phải là vấn đề mới mẻ mà đã trở thànhmột hiện tượng trong xã hội. Nhưng, cứ hễ nói đến bạo hành trong giađình, nhiều người thường nghĩ ngay đến cảnh ông chồng "thượng cẳngchân, hạ cẳng tay” với vợ, với con.
Nhưng thực tế, có nhiều người chồngcũng là nạn nhân của nạn "bạo hành." Điều đáng nói hơn là, "thủ phạm"của họ không biết mình đã "bạo hành" chồng và ngay cả bản thân các ông chồng cũng không hay mình đã là "nạn nhân" dù trong lòng chất chứa nghìn vạn "nỗi niềm."
Nỗi khổ đàn ông
Anh Long (Hà Nội) tâm sự: “Đàn ông cũng khổ lắm, khi vợ cứ kèo nhèo nàolà: Tiền học của con, tiền điện, tiền ăn...Không biết phụ nữ họ cónghĩ là đang xúc phạm chồng không nhỉ ? Tôi sợ nhất là điệp khúc: Đấy anh A này, anh B kia...Chồng cô C nọ thế mới là chồng chứ..."
Anh Bình thì lại bức xúc: Vợ tôi có kiểu ghen dẫn đến các đòi hỏi cực kì vô lối kiểu: "Đấy, lại đi "trút" ở chỗ nào rồi về quấy quá cho xong chuyện phải không...?" Có ông chồng bức xúc kể: Có độ, cứ ngày nào cũng phải "chứng minh" để bà yên tâm là đã "vắt kiệt" chồng rồi, không còn sức đâu mà đi "lớ vớ!"
Nhiều ông chung một nỗi là vợ cứ thấy hơi "lơi là" lại đay nghiến, nghi ngờ: "Hay là lại "ăn phở" ở ngoài rồi! Cứ như các bà vợ không biết rằng đàn ông không phải lúc nào cũng thích"chuyện ấy" nhất là sau một ngày làm việc nặng nhọc và có nhiều điềuphải suy tính.
Bạn có thể đã là "ác thê"?
Theo các nhà nghiên cứu về tâm lý, bạo hành gia đình trải rộng từ tâm lý cho đếnthể chất của nạn nhân. Bạo hành không chỉ là các hành vi xâm phạm thân thể, sứckhỏe của người khác mà còn bao gồm nhiều hành vi, ngôn ngữ đối thoại... gây áp chế về tinh thần.
Phân tích của các chuyên gia, thông thường, hành vi bạo hành xảy ra khi hai bên chênh lệch về sứcmạnh thể chất như giữa chồng và vợ, bố mẹ và con cái, anh chị với emhoặc con cái và bố mẹ già. Cũng không loại trừ vì những người vợ “hungtính” và có thể chất khỏe hơn chồng sẽ thực hiện bạo hành thể xác.
Tuy nhiên, ngay cả việc đòi hỏi "quan hệ" thể xác nhiều, chủ định làm cạn kiệt…chồng nhằm “nỗ lực” giảm nguy cơ ngoại tình, cũng được coi là hành vi "bạo hành" có chủ đích.
Tiếp theo là khái niệm “bạo hành tinh thần,” bệnh chung của các bà vợlà thông qua việc nói nhiều, mắng nhiếc, nặng lời chửi bới hoặc là imlặng không nói chuyện để tra tấn tinh thần chồng trong một trong thờigian nào đó.
Ngoài ra, "phong phú" và khốn khổ hơn cho đàn ông là loại “bạo hành xãhội," được hiểu là sự cấm đoán, ngăn cản của các bà không cho tiếp xúc vớigia đình, bạn bè, họ hàng. Đặc biệt là “bao vây kinh tế” nhằm hạn chế các hoạtđộng mang tính cộng đồng.
Ngay cả sự "nóng lạnh" bất thường của các bà cũng là một biểu hiện của"bạo hành." Nhiều ông chồng rất bức xúc thậm chí bị ức chế bởi bà vợ "vừa 5 phút trước còn cười nói vui vẻ, 5 phút sau đã nổi trận xung thiênkhông rõ nguyên nhân, không biết đâu mà lường."
Phòng chống "bạo hành" gia đình
Từ quan niệm trên, thực tế nhiều chị em đã "bạo hành" chồng màkhông biết, tương tự, các ông chồng đã bị "xâm phạm" tinh thần hoặc thểxác mà cũng không hay rằng mình đã là nạn nhận của nạn bạo hành.
Theo thống kê không đầy đủ của Viện Khoa học xét xử (Tòa án Nhân dânTối cao), trong 10.608 vụ án hôn nhân và gia đình được xét xử, có 42%vụ án ly hôn mà nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Trong số đó, tỷ lệ vợđánh chồng là 0,6%, vợ mắng chửi chồng là 8,5%, vợ ép buộc chồng quanhệ tình dục là 1,6%.
Trên thế giới, ngoài hai quốc gia có nhà tạm lánh cho các ông chồngbị vợ đánh là Mỹ và Hà Lan, các quốc gia khác cũng chưa chú ý đến các tổn hại từ "bạo hành ngược."
Tuy nhiên, sự bức xúc của các ông chồng trong những trường hợp bị "bạohành" kiểu ngọt ngào, những ức chế tinh thần cũng như sự kiệt quệ vềthể xác sẽ có thể dẫn đến khởi phát chứng bệnhtrầm cảm và rối loạn stress.
Vì vậy, để không là "ác thê" các bà vợ cần trang bị cho mình những kiến thức về tâm sinh lý để có thể giữ gìn Hạnh phúc gia đình, nuôi dưỡng tình yêu bền vững của người bạn đời, cũng chính là cách thỏa mãn bản thân cả về thể xác và tinh thần một cách hoàn hảo./.
|
Các vụ đánh, giết chồng đầy tai tiếng - Vụ Đỗ Thị Liên bị kết án bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích cho chồng là anh Trần Văn Hoan. Tối ngày 1/4/2007, sau khi anh Hoan uống rượu về, hai người tiếp tục cãi nhau. Anh Hoan bỏ đi, Liên ngồi uống rượu một mình. Đợi lúc chồng về và ngủ say, Liên đã dùng cây gậy đánh nhiều cái vào mặt, ngực của anh Hoan làm anh bị tổn hại 52% sức khỏe. |