[Thảm sát tại thắng cảnh Pháp, 4 người chết] Eric Maillaud, công tố viên của Annecy, cho biết người đàn ông này đã tình cờ nhìn thấy các nạn nhân và một tay đua xe đồng đội của mình cũng bị bắn chết bên cạnh một chiếc BMW chỉ một vài phút sau khi vụ tấn công xảy ra vào tối 5/9. Tay đua bị bắn chết đã vượt qua người cuarơ nói trên ngay trước khi anh này đến hiện trường vụ án, Maillaud nói cho biết thêm. "Khi anh ta đến... anh ta thấy chiếc xe ô tô với các nạn nhân và thi thể tay đua xe đạp người đã vượt qua mình trước đó." Một bé gái bốn tuổi đã sống sót sau khi trốn 8 tiếng đồng hồ giữa thi thể của mẹ và bà ngoại mình trong chiếc xe hơi có biển số của Anh, sau vụ nổ súng xảy ra ở bên ngoài một ngôi làng ở bên hồ Annecy. Khu vực tuyệt đẹp này rất nổi tiếng với môn bơi lội và thể thao dưới nước, thu hút du khách từ khắp châu Âu. Người chị lớn của cô bé, người được phát hiện bị bắn ở gần chiếc xe, đang dần ổn định trong bệnh viện sau khi được đưa bằng trực thăng tới thành phố Grenoble gần đó. Theo báo cáo điều tra sơ bộ, một vài người đã nhìn thấy chiếc xe có thể đã chở những kẻ tấn công đang chạy trốn. Gia đình này đang ở gần khu cắm trại Saint Jorioz. Những người cắm trại khác cho biết những người này đã biến mất từ đêm 5/9.
Cảnh sát Pháp tiến hành phong tỏa hiện trường (Nguồn: AFP)