BLV Quang Huy kể chuyện mắc sai lầm ở World Cup 2002

Trong không khí World Cup đã tới rất gần, bình luận viên Quang Huy đã có những chia sẻ về trải nghiệm của anh ở các kỳ World Cup.
Bình luận viên Quang Huy đặt niềm tin vào Argentina và Lionel Messi. (Ảnh: Thu Hằng/Vietnam+)

Trong không khí World Cup đã tới rất gần, bình luận viên Quang Huy đã có những chia sẻ về trải nghiệm của anh ở các kỳ World Cup. Đặc biệt, bình luận viên danh tiếng này đã tiết lộ chuyện anh từng mắc sai lầm trong tác nghiệp ở kỳ World Cup năm 2002.

Vietnam+ đã có cuộc trao đổi thú vị với bình luận viên Quang Huy chỉ ít giờ trước khi World Cup chính thức khai mạc.

- Đây là kỳ World Cup thứ bao nhiêu anh tham gia tác nghiệp? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh về World Cup là gì?

Bình luận viên Quang Huy: Đây là kỳ World Cup thứ năm mình tham gia tác nghiệp (từ World Cup 1998 tới nay). Trong các giải đấu đó, Nam Phi 2010 là một kỷ niệm đặc biệt. Đó là giải đấu VTC đưa sang gần 50 người để làm cầu truyền hình nối từ Nam Phi về.

Đó là một kỳ World Cup đặc biệt, giải đấu đầu tiên ở Châu Phi, tổ chức tại một đất nước đặc biệt, nơi bị phân thành hai thế giới - thế giới của người da đen và da trắng. Ai cũng nói là đi Nam Phi sẽ vất vả và nhiều bất trắc. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã suôn sẻ.

- Tác nghiệp ở World Cup là một công việc nhiều thử thách? Anh có từng mắc sai lầm nào không?

Bình luận viên Quang Huy: Có một kỷ niệm ở World Cup như thế này: mình luôn phải tham gia bình luận trường quay trước mỗi trận đấu. Hôm đó, trước khi tham gia, mình đã vào internet lấy đội hình xuất phát. Nhưng trong quá trình khởi động, cầu thủ đó bị chấn thương. Thế mà lúc vào trận đấu, mình vẫn đọc giống như là cầu thủ đó có thi đấu.

Đó là một kinh nghiệm để sau này, dù lấy đội hình rồi, mình vẫn phải xem lại xem các khuôn mặt có khớp với đội hình xuất phát không. Lần mình nhầm đội hình đó diễn ra ở trận Thụy Điển với Argentina tại vòng bảng World Cup 2002.

- World Cup diễn ra trong gần một tháng. Điều đó có làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của cá nhân anh và gia đình không?

Bình luận viên Quang Huy: Mình có may mắn là được gia đình hết sức ủng hộ trong công việc. Với những người làm thể thao, muốn làm tốt công việc mình, chúng ta cần có một thế giới riêng để cảm xúc dâng lên sau trận đấu. Mình phải sống với thế giới riêng của mình. Nhiều khi, nặng gánh gia đình quá, sau trận đấu phải về ngay thì công việc lâu dài của mình có thể bị ảnh hưởng.

- Anh ủng hộ cầu thủ và đội tuyển nào ở World Cup lần này?

Bình luận viên Quang Huy: Mình ủng hộ Ronaldo và Messi. Cả hai đều là những cầu thủ lớn, đã giành Quả bóng Vàng nhiều lần mà chưa thể vô địch World Cup. Tuy nhiên, Argentina có sơ sở để vô địch hơn vì lực lượng đều hơn và lại được đá ở Nam Mỹ. Theo mình, Argentina và Brazil cũng là hai ứng cử viên hàng đầu.

- Anh nghĩ thế nào về cơ hội chiến thắng của Brazil ở trận ra quân và trong giải đấu này?

Bình luận viên Quang Huy: Mình nghĩ Brazil sẽ thắng nhưng thắng khó khăn. Croatia có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, thông minh và kỹ thuật. Họ sẽ tìm cách thích ứng và không cho Brazil triển khai lối đá quen thuộc. Mình nghĩ Brazil sẽ thắng vất vả, tỷ số có thể là 1-0.

Brazil sẽ không thăng hoa ở World Cup này. Nếu vô địch, họ sẽ vô địch theo một kiểu khác, thực dụng hơn. Thật khó để chờ đợi một lối đá đẹp từ họ. Họ nhiều khả năng sẽ đá kiểu Nam Mỹ kết hợp với sự tính toán của Châu Âu. Nếu Brazil vô địch, Neymar sẽ là ngôi sao sáng nhất.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục