Bùng nổ với "hiện tượng opera" và "búng tay ra nhạc"

Đêm bán kết 5 không “thiếu muối” như dự đoán mà bùng nổ với "hiện tượng opera" Trần Hữu Kiên và chàng trai “búng sỹ” Phạm Anh Tú.
Trước bảy tài năng không mấy xuất chúng trong vòng loại, đêm bán kết 5 Tìm kiếm tài năng Việt (Vietnam’s Got Talent”) đêm 17/3 không những không “thiếu muối” như dự đoán mà còn là một đêm đầy bùng nổ với sự lột xác đầy bất ngờ của "hiện tượng opera" Trần Hữu Kiên và chàng trai có biệt tài "búng tay ra nhạc" Phạm Anh Tú.
Được xem là tài độc trong mùa thứ hai, Phạm Anh Tú được giám khảo Thành Lộc tặng cho danh hiệu "búng sỹ" bởi sự sáng tạo và xuất thần của mình. Với khả năng búng tay điêu luyện và máu nghệ sỹ, thêm lần nữa Phạm Anh Tú đã tạo nên một tiết mục hấp dẫn khiến đêm mở màn bán kết 5 thực sự bùng nổ và hấp dẫn. Không chỉ là búng tay đơn điệu, Phạm Anh Tú đã kết hợp với các nhạc cụ khác và các vũ công để kể một câu chuyện cái thiện chiến thắng và cảm hóa cái ác. Trong bộ trang phục lịch lãm và chiếc kính đen đậm chất mafia, Phạm Anh Tú đã biến sàn diễn cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt thành sân khấu nhạc kịch. Các vũ công xuất hiện trong hình ảnh của bóng đêm với áo choàng đen và mặt nạ ác quỷ, tấn công cái thiện nhưng cái thiện đã vùng lên và cảm hóa cái ác.
Bùng nổ với "hiện tượng opera" và "búng tay ra nhạc" ảnh 1
Anh Tú biến hóa với biệt tài búng tay ra nhạc. (Ảnh: BHD)
Trao tặng danh hiệu "búng sỹ" cho Phạm Anh Tú, nghệ sỹ Thành Lộc cho rằng phải thực sự tài năng và đam mê, sáng tạo mới khiến con người có thể búng mười ngón tay ra nhạc như đang dạo trên phím đàn như vậy. Chàng trai "búng sỹ" cũng chinh phục hoàn toàn giám khảo khó tính Huy Tuấn bởi "không có ai" từ nhược điểm chỉ với âm thanh đơn điệu từ ngón tay, Phạm Anh Tú đã biến hóa như phù thủy để dàn dựng nên một tiết mục hấp dẫn từ đầu đến cuối trong hai phút. Đêm bán kết 5 cũng là cuộc khẩu chiến hiếm hoi chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của các tài năng về ca hát, chứng minh thể loại này không hề lép vế tại Got Talent. Đó là sự trở lại đầy bất ngờ của tài năng opera, chàng luật sư tập sự Hữu Kiên như "hiện tượng mới" với "Hồ trên núi" đầy nội lực và ma mị. "Hiện tượng opera" đã thực sự làm ban giám khảo nhấp nhổm không thể ngồi yên khi "thoát xác" trong dòng nhạc bán cổ điển trong đêm bán kết. Tự tin dạo đầu bằng tài thổi sáo phiêu diêu đầy cảm xúc, chàng luật sư trẻ ngay sau đó đã khiến khán giả bừng tỉnh và vỡ òa trong tiếng hát của mình khi anh cất lên câu hát đầu tiên.
Bùng nổ với "hiện tượng opera" và "búng tay ra nhạc" ảnh 2
Trần Hữu Kiên đã làm nên "hiện tượng mới" năm nay. (Ành: BHD)
Có bố là bộ đội xuất ngũ yêu văn nghệ, Trần Hữu Kiên được bố dạy sáo và đàn bầu từ nhỏ. Với tố chất nghệ sỹ tiềm ẩn, dù chưa qua một trường lớp nào nhưng giọng hát không chuyên trời phú của Kiên vừa cất lên đã khiến cả khán phòng bùng nổ trong pháo tay và phấn khích của khán giả. Mở đầu phần trình diễn với chất giọng tenor kịch tính đặc biệt hiếm và dám thay đổi, khám phá khả năng của chính mình, không nghi ngờ gì nữa khi nói rằng Hữu Kiên là một trong những giọng hát hấp dẫn nhất Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai và cũng là một trong những tiết mục "ấn tượng nhất trong đêm nay,” như nhận xét của giám khảo Huy Tuấn. Bên cạnh sự bùng nổ của "hiện tượng opera," tiếng hát đầy cá tính và sắc màu Tường Vi Vân cũng để lại ấn tượng trong hình ảnh cô gái nội tâm nhưng nổi loạn với "You and I" của Lady Gaga. Với hình ảnh khá già dặn so với lứa tuổi, Tường Vi Vân ngồi bên chiếc đàn piano và đắm mình hát ca khúc của thần tượng. Chất giọng đặc biệt, khả năng phát âm tiếng Anh tốt và sự nổi loạn của Tường Vi Vân đã làm nên một tiết mục hấp dẫn. Nổi loạn và làm mới bài hát theo cách của mình, Tường Vi Vân đã thực sự tạo nên sự khác biệt so với các tiết mục khác trong đêm bán kết 5. Không chỉ nổi loạn trong giọng hát, Vi Vân còn nổi loạn trong cách trình diễn của mình. Đặc biệt, phần cuối tiết mục, Vi Vân đã thực sự làm tất cả mọi người bất ngờ khi tiến gần đến giám khảo và ấn chuông ngay trước mặt giám khảo Huy Tuấn khiến anh giật nảy. Hành động nổi loạn một cách đáng yêu của Vi Vân  đã giành được nhiều thiện cảm của khán giả và giám khảo. Bên cạnh dấu ấn bởi sự lên ngôi của các tài năng âm nhạc, đêm bán kết 5 cũng là "nốt trầm“ của các tài năng trình diễn đường phố như tiết mục tâng bóng nghệ thuật Nguyễn Hải Lam, nhóm HFO và NFSK từng đốt cháy sân khấu với tiết mục trượt patin. Hứa hẹn sẽ phá vỡ vận xui của các nhóm nhảy tại bán kết Got Talent năm nay bởi tiết mục duyên dáng và hấp dẫn của mình, HFO không chỉ khoe được kỹ thuật điêu luyện của mỗi cá nhân mà còn cho thấy một sự đầu tư bài bản trong âm nhạc, trang phục và kịch bản. Cả bài nhảy của HFO là sự xâu chuỗi những câu chuyện và tạo hình ấn tượng cộng với tiết tấu nhanh mạnh, đẩy cảm xúc của khán giả đi từ cao trào này đến cao trào khác. Nhưng HFO mới chỉ dừng lại ở điểm mạnh từ vòng loại là sự hài hước dí dỏm và hấp dẫn ở phần nhìn, với những chiếc nơ đen hay đỏ cột quanh mắt cá chân. Cũng được hứa hẹn là "con át chủ bài" làm khuynh đảo đêm bán kết 5 nhưng VNFSK đã có màn thi nhòa nhạt, thiếu ấn tượng. Kịch bản chưa thực sự hấp dẫn đã khiến cho kỹ thuật của nhóm chưa được phô diễn một cách hiệu quả. Đặc biệt, màn trượt patin phóng qua 3 chiếc xe máy ở gần cuối tiết mục của nhóm là một kỹ thuật khó nhưng lại không gây hiệu ứng như mong muốn. Đầy bất ngờ và khó đoán là những cảm xúc mà đêm bán kết 5 Tìm kiếm tài năng Việt đem lại cho khán giả. Hai cái tên nào sẽ lọt vào đêm chung kết sẽ được công bố lúc 20 giờ 30 thứ Ba ngày 19/3 trên VTV2./.
Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục