Cả nước nghiêng mình trước vong linh vị Đại tướng

Hàng vạn người dân từ mọi miền đất nước đổ về Hà Nội với tấm lòng thành kính, nghiêng mình tiễn đưa vong linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sáng thứ Bảy mùa Thu, Hà Nội tiếttrời se dịu, vạn vật như trầm lặng hơn, từ khắp mọi miền của đất nước, hàng vạnngười dân đổ về trung tâm Thủ đô với một tấm lòng thành kính, nghiêng mìnhtrước vong linh, tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của Quân độiNhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nơi chínsuối. Ngay từ sáng sớm 12/10, từng đoàn người đã tập trung tại các tuyến đường LýThường Kiệt, Lê Thánh Tông, Nguyễn Công Trứ, Tăng Bạt Hổ, Hàng Chuối, Trần NhânTông... để chờ tới lượt vào tiễn biệt vị Tướng huyền thoại tại Nhà tang lễ Quốcgia, số 5 Trần Thánh Tông. Dòng người kéo dài hàng kilômét nhưng ai cũng trầm tĩnh xếp thành hàng theo quy địnhvà chờ đợi hàng giờ đồng hồ để được vào tận nơi, tự tay mình thắp nén nhangviếng Đại tướng. Không ít người từ các tỉnh xa về, người đang thấm mệt, lại mangnỗi buồn nặng trĩu trong lòng, chắp tay vái vọng với hàng nước mắt tuôn rơi. Các màn hình lớn được dựng ở ngã 5 Trần Hưng Đạo-Lê Thánh Tông, để phục vụ ngườidân tận mắt theo dõi, chứng kiến thời khắc thiêng liêng và tiếc thương vô hạnnày. Ông Lại Phú Khải, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy đượm buồn: “Với người dân ViệtNam, ai cũng kính trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dù biết đó là quy luậtsinh-lão-bệnh-tử  không ai tránh khỏi, nhưng Đại tướng là người có cônglao to lớn đối với dân tộc, lúc mất đi chắc chắn sẽ để lại nỗi đau, lòng tiếcthương không chỉ với riêng tôi mà tất cả mọi người.” Ngôi nhà của gia đình Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu vẫn tập trung đông đảo nhân dântới chia buồn. Họ thẫn thờ đứng trước cổng và bên dải phân cách con đường, nhìnvào khuôn viên ngôi nhà với khuôn mặt đầy ưu tư. Họ mang những bó hoa, những tờgiấy trang trọng ghi tình cảm của mình với vị Đại tướng, đặt trước cổng nhà. Hai anh em anh Lê Văn Tài (ở xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, Hải Dương) dậy từ 4giờ sáng hôm trước, gác mọi công việc, vượt gần 100km lên Hà Nội để bày tỏ lòngthành kính đối với Đại tướng. Anh Tài tâm sự: “Mấy hôm trước chúng tôi không có điều kiện lên chia buồn vớigia đình Đại tướng, hôm nay dù vướng bận tới đâu, tôi cũng cố thu xếp để lên đâyđể bày tỏ tình cảm của mình đối với Đại tướng.” Sau khi thăm ngôi nhà Đại tướng, hai anh em anh Tài sẽ đến khu vực tổ chức lễviếng để tiễn biệt vị Tướng của nhân dân. Cụ Nguyễn Thị Hòa (87 tuổi, trú tại ngõ 27, phố Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội)ngồi khóc lặng trên chiếc xe lăn. Trong lần ngã gần đây, cụ bị chấn thương ởđầu, ảnh hưởng đến khả năng nói, nhưng sáng nay cụ vẫn ra hiệu cho người nhà đưatới trước cổng nhà Đại tướng.  Đôi lúc, đôi vai cụ lại run rẩy trong tiếngnấc khó kìm nén. Nước mắt lưng tròng, bà Nguyễn Thùy Biên (58 tuổi, ở khu tập thể Viện Quân y108, số 1 Trần Thánh Tông, Hà Nội) nghẹn ngào cho biết, một tuần nay bà sốngtrong tâm trạng u buồn, thương tiếc khôn nguôi vị Đại tướng toàn tài của dântộc. Tận mắt chứng kiến hình ảnh lễ viếng của Đại tướng, khi tiếng nhạc “Hồn tửsĩ” vang lên, bà lại ôm mặt khóc trong nỗi tiếc thương vô hạn.
Cả nước nghiêng mình trước vong linh vị Đại tướng ảnh 1
Bắt xe khách ra Hà Nội từ lúc trời còn chưa kịp sáng, anh Đặng Thế Ngọc (39tuổi, ngư dân ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cùng hai con gái cómặt tại vườn hoa Tăng Bạt Hổ lúc 8 giờ sáng 12/10. Anh tâm sự, từ đáy lòng mình, anh luôn dành trọn niềm kính yêu và biết ơn vô hạnvới vị Đại tướng đã dành cả cuộc đời cho nhân dân, cho non sông đất nước, cho sựnghiệp giải phóng dân tộc. Anh Ngọc dự định ở lại Hà Nội đến hết sáng 13/10 để được tiễn Đại tướng về nơiyên nghỉ cuối cùng. Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, khu vực diễn ra các hoạt động chính của lễ viếngĐại tướng Võ Nguyên Giáp, lực lượng chức năng đã bố trí tập kết, trông giữphương tiện miễn phí trên hai tuyến đường Trần Nhật Duật-Trần Quang Khải-TrầnKhánh Dư và Hai Bà Trưng-Lý Thường Kiệt-Lê Thánh Tông. Các đoàn viếng đi bộ từcác phố lân cận như Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc,Pasteur… để vào Nhà tang lễ Quốc gia. Quận Hoàn Kiếm huy động đông đảo lực lượng công an, dân phòng, tự quản, cựuchiến binh, phụ nữ, thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ, hướng dẫn phân làn,đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Một số cơ quan, đơn vị như Tổng Công ty thương mại Hà Nội, Công ty cổ phần ThủyTạ… cũng bố trí nhiều điểm phục vụ nước uống, bánh mỳ miễn phí cho các đoànkhách và nhân dân cả nước tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều người dân quanh khu vực cũng đóng cửa hàng quán để tới dự lễ viếng Đạitướng và chỉ dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ người dân ngoại tỉnh đi lại thuận tiệntrong thời gian diễn ra lễ viếng. Trước vườn hoa Tăng Bạt Hổ, đông đảo người dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phốkhác đã có mặt tại đây từ sáng sớm để kịp theo dõi lễ viếng qua màn hình lớn. Nhiều người trong trang phục sẫm màu, nghiêm trang, xúc động trong niềm tưởngnhớ và biết ơn đối với Đại tướng. Trong số này, có nhiều cựu chiến binh mặc quânphục, đeo huân, huy chương trên ngực, nhiều phật tử vừa lần tràng hạt vừa cầunguyện cho Đại tướng… Lẫn trong dòng người có nhiều vị khách nước ngoài ngưỡng mộ tài năng, đức độcủa Đại tướng đã đến viếng, mang theo lá cờ của nước mình cùng với cờ Việt Nambuộc dải băng đen, tỏ lòng tiếc thương vị danh tướng nổi tiếng thế giới./.
Đinh Thuận-Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Tuyên Quang: Mức độ thiên tai ở cấp rất nguy hiểm

Tỉnh Tuyên Quang cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, báo động mức độ thiên tai ở cấp rất nguy hiểm, đồng thời cảnh bảo nguy cơ sạt lở cao trong 6 giờ tới.

Đồng chí Lê Quốc Minh đến thăm Nhà báo Lê Hoàng Linh, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Nam (1997-2010). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thăm các nhà báo lão thành tỉnh Quảng Nam

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội, dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà một số nhà báo lão thành từng giữ trọng trách tại các cơ quan báo chí ở Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.