“Ca sĩ dễ bị lãng quên nếu chỉ dựa hơi scandal”

Phan Anh cho rằng, nếu ca sĩ mà chỉ dựa vào nhan sắc, hay tạo scandal để mong nổi tiếng thì sớm muộn cũng bị khán giả lãng quên...
Chọn cho mình con đường ngược lại với mong muốn của gia đình, không đi theo một tương lai được sắp sẵn, vì thế theo đuổi con đường ca hát ca sĩ Phan Anh (anh trai MC Tuấn Tú) đã phải bền bỉ cả chục năm trời khẳng định mình.

Để rồi cái đạt được không phải ánh hào quang sân khấu mà là một dấu ấn riêng, trầm lắng và ngọt ngào, như nhận xét của những người từng nghe anh hát. Và, nhìn lại chặng đường ấy, Phan Anh “không hề hối tiếc về những gì mình đã chọn.”

Phóng viên VietnamPlus đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Phan Anh.

Nhiều cảm xúc âm nhạc nhờ trải nghiệm sống

- Là ca sĩ trẻ nhưng thời gian qua thấy anh xuất hiện nhiều trên các sân khấu ca nhạc dành cho khán giả lớn tuổi. Đây có phải là một thử nghiệm mới của Phan Anh?

Phan Anh: Một thời gian dài hoạt động trong nghề tôi đã hát nhạc trẻ, theo đuổi và phục vụ khán giả trẻ rồi. Có lẽ tuổi tác và thời gian giờ không cho phép tôi nhảy nhót, nhí nhảnh như trước nữa. Bản thân cũng đã có nhiều cảm xúc khác đối với âm nhạc.

Từ lâu tôi đã thích những ca khúc sâu lắng, trữ tình vượt thời gian. Những tình khúc đó đã ăn sâu vào giác quan âm nhạc của mình. Hơn nữa, những trải nghiệm trong cuộc đời đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn khi hát. Do đó, đây là thời điểm “chín” để tôi bắt đầu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp.

- Khi chọn hát dòng nhạc này Phan Anh có sợ bị “đuối” so với những ca sĩ được đào tạo bài bản và thể hiện thành công trước đó không?

Phan Anh:
Các ca sĩ “gạo cội” hầu hết đã ghi dấu ấn với một số ca khúc nổi tiếng. Điều đó chứng tỏ rằng khán giả đã quen nghe bài hát đó theo phong cách của họ. Nhưng có rất nhiều ca khúc vàng son một thời từng bị quên lãng đã được làm "sống" lại nhờ những giọng ca mới, những chất liệu thể hiện mới. Điều này đã được chứng minh và tôi tin rằng mình cũng sẽ làm được như vậy.

- Những ca khúc của nhạc sĩ nào được Phan Anh thể hiện thành công nhất?

Phan Anh: Đó là những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Tuy chưa được tâm sự, trò chuyện hay được nhạc sĩ dạy dỗ nhưng tôi thực sự yêu mến và trân trọng những ca khúc của ông. Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích "gout" của nhạc sĩ Lam Phương, Phạm Mạnh Cương, Quốc Dũng...

- Cả Phan Anh và em trai là MC Tuấn Tú theo nghệ thuật mà không được sự đồng ý của cha mẹ, điều này có gây nhiều áp lực trong những ngày đầu lập nghiệp?

Phan Anh: Khi quyết định theo nghề này ba mẹ mình phản đối  dữ lắm. Vì vậy Phan Anh phải tự lo quần áo diễn, đi hát không có tiền làm nhạc, diễn xong được catse thì thường phải chia cho người đệm đàn…

Những điều đó đã trở thành kỷ niệm đẹp và cũng là hành trang vô cùng quý báu trong sự nghiệp ca hát của tôi. Rất may mọi việc bây giờ đã suôn sẻ hơn rồi.

Liều để không ân hận

- Dũng cảm từ bỏ một tương lai sáng lạn đã được gia đình bày sẵn để đi theo con đường nghệ thuật đầy chông gai, Phan Anh có thấy mình “liều” không?

Phan Anh: (Cười). Có đôi lúc cũng thấy mình liều, nhưng tôi không ân hận. Bởi, những gì mình đạt được hôm nay là thành quả của đam mê và là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà bạn bảo là “liều”.

Nếu ngày đó nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ thì biết đâu mọi người lại biết đến một Phan Anh trong lĩnh vực khác.

- Sau hơn 10 năm quyết “sống, chết” với đam mê như thế, Phan Anh nghĩ thành quả ấy đã được bao nhiêu % mà bạn dự định?


Phan Anh: (Cười!) Mới được 30% thôi à. Có lẽ với quyết định thay đổi “gout” âm nhạc giờ đây tôi mới chỉ như bắt đầu mà thôi, sẽ còn chặng đường dài phía trước mà tôi phải bước tiếp…

- Dự định tiếp theo của Phan Anh trong năm 2011 này thế nào?

Phan Anh:
Năm nay, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi dòng nhạc tiền chiến mà mình đã có một lượng khán giả ưa thích và ủng hộ. Có một vài kế hoạch hợp tác với các đạo diễn ca nhạc tại các phòng trà mới mở ở Hà Nội.

Tôi tin rằng khán giả Hà Nội vẫn luôn dành cho dòng nhạc tiền chiến một tình cảm sâu lắng, chỉ có điều hiện nay có quá ít tụ điểm kiểu như sân khấu Ngụy Như Kon Tum.

- Phan Anh nghĩ gì về chuyện ngày càng có nhiều người trẻ thay vì trau dồi kiến thức âm nhạc, luyện thanh để phát triển sự nghiệp bằng chính khả năng của mình thì họ lại chọn con đường tạo scandal, hoặc nhờ công nghệ  lăng xê…

Phan Anh:
Mỗi người chọn cho mình một con đường đi riêng không ai giống ai. Theo tôi, ca sĩ không chỉ đơn giản là một nghề như giáo viên hay công nhân… mà nó đòi hỏi sự khổ luyện và căn bản là tố chất.

Nếu ai đó chỉ dựa vào nhan sắc hay công nghệ lăng xê, thậm chí tạo scandal để nổi tiếng thì sớm hay muộn cũng bị khán giả quay lưng lại thôi.

Cảm ơn Phan Anh.

Hà An (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục