Căng thẳng trong quan hệ giữa Tây Ban Nha và Venezuela

Tây Ban Nha đã yêu cầu Đại sứ Venezuela tại Madrid rời khỏi nước này, sau khi Chính phủ Venezuela tuyên bố Đại sứ Tây Ban Nha tại Caracas là "nhân vật không được hoan nghênh."
Căng thẳng trong quan hệ giữa Tây Ban Nha và Venezuela ảnh 1Đại sứ Tây Ban Nha tại Caracas Jesús Silva Fernández. (Nguồn: El Universal/TTXVN)

Ngày 26/1, Tây Ban Nha đã yêu cầu Đại sứ Venezuela tại Madrid rời khỏi nước này, sau khi Chính phủ Venezuela tuyên bố Đại sứ Tây Ban Nha tại Caracas là "nhân vật không được hoan nghênh."

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ Tây Ban Nha Inigo Mendez de Vigo cho biết động thái trên là "đáp trả tương xứng và theo nguyên tắc có đi có lại." Theo đó, Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố Đại sứ Venezuela là "nhân vật không được hoan nghênh."

Theo ông Vigo, Đại sứ Venezuela tại Tây Ban Nha Mario Isea ngày 24/1 đã được Chính phủ Venezuela triệu hồi để tham vấn và hiện ông Isea không ở Tây Ban Nha.

Trước đó, ngày 25/1, Chính phủ Venezuela tuyên bố Đại sứ Tây Ban Nha tại Caracas Jesús Silva Fernández là "nhân vật không được hoan nghênh" do liên tiếp có các hành vi công kích và mang tính can thiệp vào các công viêc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này.

Venezuela cũng cáo buộc Tây Ban Nha đứng sau việc Liên minh châu Âu (EU) thông qua lệnh trừng phạt đối với một số thành viên trong nội các của Tổng thống Nicolas Maduro với cáo buộc vi phạm nhân quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.