Cậu bé 7 tuổi hy sinh tính mạng để cứu sống mẹ

Một cậu bé 7 tuổi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư não đã hy sinh bản thân mình để hiến thận cứu sống mẹ.

Một cậu bé 7 tuổi đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư não đã hy sinh bản thân mình để hiến thận cứu sống mẹ.

Chen Xiaotian chỉ mới lên 5 khi các bác sỹ tìm thấy một khối u ác tính trong não bộ của cậu bé, vài tháng trước khi mẹ cậu, chị Zhou Lu, 34 tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh suy thận mãn tính.

Mặc dù ban đầu, các dấu hiệu cho thấy cậu bé có thể hồi phục, nhưng căn bệnh đã hoành hành trở lại. Các bác sỹ chẩn đoán rằng cậu không thể sống sót tới tuổi trưởng thành.

Hai mẹ con đã cùng chiến đấu chống lại bệnh tật trong vòng 2 năm. Cuối cùng, Chen nói với mẹ cậu rằng, "Con muốn cứu mẹ."

Thời gian trôi đi, cả hai mẹ con trở nên yếu dần. Chị Zhou cần được điều trị lọc máu, còn cậu bé Chen cần có người ở bên cạnh chăm sóc suốt ngày đêm. Sau này, cậu bé đã mất đi thị giác và trở nên yếu ớt tới mức nằm liệt giường, gần như bị liệt.

Bà của cậu, bà Lu Yuanxiu, 57 tuổi, cho biết: "Các bác sỹ nói với tôi về vấn đề này chứ không phải với mẹ nó, vì đây là một vấn đề nhạy cảm. Họ nói rằng cháu tôi không thể sống sót được, nhưng nếu cháu tôi hiến thận, nó có thể cứu sống mẹ nó và hai người nữa. Tôi bàn bạc chuyện này với Zhou, nhưng nó từ chối thẳng, và nhất mực không muốn bàn bạc thêm gì về chuyện này cả."

Nhưng cậu bé Chen đã nghe thấy câu chuyện, và đề nghị mẹ cậu để cậu hiến thận.

Chị Zhou đành phải đồng ý trong nước mắt, nói rằng niềm an ủi duy nhất của chị khi bé Chen mất là biết được rằng một phần cơ thể của cậu bé vẫn tồn tại trong chị.

Các bác sỹ đã xác nhận sự tương thích tế bào giữa hai mẹ con là hoàn hảo, và khi cậu bé qua đời vào ngày 2/4 vừa qua, cậu nhanh chóng được chuyển tới phòng mổ để các bác sỹ mổ thận và gan của cậu nhằm hiến cho mẹ cậu và cho hai người khác nữa.

Quả thận còn lại được tặng cho một cô gái 21 tuổi, và lá gan được hiến cho một người đàn ông 27 tuổi.

Yi Tai, người phát ngôn của bệnh viện cho biết cả 3 cuộc phẫu thuật cấy ghép đều thành công, và sự hy sinh của cậu bé đã tặng cho 3 người khác cơ hội sống sót và tiếp tục cuộc sống bình thường.

Ông nhấn mạnh: "Đội ngũ các bác sỹ đã dành một phút mặc niệm cho cậu bé xấu số trước khi tiến hành cấy ghép. Có thể nói rằng không ai là không rơi nước mắt."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục