CĐV Việt "phát cuồng" với thủ thành Costa Rica và Hà Lan

Người hâm mộ Ninh Bình đã tỏ ra vô cùng khâm phục tài năng của hai thủ thành Keylor Navas và Tim Krul - những người hùng ở trận tứ kết Hà Lan - Costa Rica.
CĐV Việt "phát cuồng" với thủ thành Costa Rica và Hà Lan ảnh 1Tim Krul đã mang chiến thắng về cho Hà Lan. (Nguồn: AFP)

Người hâm mộ Ninh Bình đã tỏ ra vô cùng khâm phục tài năng của hai thủ thành Keylor Navas và Tim Krul - những người hùng ở trận tứ kết World Cup 2014 giữa Costa Rica và Hà Lan diễn ra rạng sáng nay.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Hà Lan và Costa Rica diễn ra trên sân vận động Arena Fonte Nova vào rạng sáng 6/7 (giờ Việt Nam) bỗng trở nên rất có ý nghĩa. Một mặt, đây là lần đầu tiên hai nền bóng đá này gặp nhau.

Mặt khác, việc lần đầu tiên lọt vào tới vòng tứ kết của một kỳ FIFA World Cup đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Jorge Luis Pinto đi vào lịch sử bóng đá của đất nước Costa Rica.

Theo phân tích của bác Đinh Ngọc Lâm, tuyến tiền vệ của đoàn quân màu da cam trong đội hình xuất phát là rất mạnh khi Arjen Robben và Dirk Kuyt chơi bên phía cánh phải, Blind và Depay bên cánh trái, ở giữa là Wijnaldum và Wesley Sneijder.

Huấn luyện viên Louis Van Gaal đã không hề giấu giếm ý đồ đẩy cao đội hình để kiếm tìm cơ hội. Trong khi chân sút mang áo số 9 Van Persie luôn săn bóng với sự khát khao hiếm thấy, thì Arjen Robben liên tục hành hạ hàng thủ đối phương với những pha dốc bóng của một vận động viên chạy nước rút.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Keylor Navas khi anh cản phá thành công tất cả mọi tình huống nguy hiểm trước cầu môn của mình trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút thi đấu hiệp phụ đã làm nản lòng các chân sút Hà Lan. Cùng với đó, hàng thủ của đội tuyển Costa Rica thường xuyên duy trì một "bức tường" phòng ngự kín kẽ.

Với nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Costa Rica đã phong tỏa tất cả mọi nẻo đường tiến vào khung thành thủ môn Keylor Navas khiến Hà Lan hoàn toàn bất lực trong việc xuyên phá để kiếm tìm bàn thắng.

Nếu như bóng có vượt qua khỏi tầm khống chế của "người gác đền" Keylor Navas thì hoặc là cột dọc, hoặc là xà ngang, hoặc là một người đồng đội nào đó của anh sẽ ngay lập tức thế vào khoảng trống mênh mông đó để từ chối cơ hội của các cầu thủ khoác áo màu da cam.

Tại World Cup 2014, thủ môn đến từ các đội tuyển quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) đều thi đấu rất thành công. Đội tuyển Mỹ có Tim Howard. Đội tuyển Mexico có Guillermo Ochoa và trong trận đấu này, huấn luyện viên trưởng Jorge Luis Pinto cùng đội tuyển Costa Rica đã mang "thương hiệu" Keylor Navas ra "trình làng" với bóng đá thế giới.

Nhưng chính Tim Krul, thủ môn dự bị của đội tuyển Hà Lan đang chơi cho câu lạc bộ Newcastle United ở nước Anh, người được "chiến lược gia" Louis Van Gaal đưa vào sân thay thế cho đồng nghiệp Jasper Cillessen khi hai đội tuyển buộc phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m mới thực sự là một "người hùng" trong mắt người hâm mộ khi anh đổ người cản phá thành công 2 cú sút của Bryan Ruiz và Michael Umana.

Vượt qua đội tuyển Costa Rica với tỷ số 4-3 sau loạt sút penalty cân não, Hà Lan chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Higuain đưa Argentina vào bán kết sau 24 năm chờ đợi

Giống như trận thi đấu đầu tiên ở vòng tứ kết giữa hai đội tuyển Đức và Pháp, "cuộc chạm trán" giữa hai đội tuyển Argentina gặp Bỉ diễn ra trên sân vận động Estadio de Brasilia đã kết thúc 1-0 nghiêng về Argentina nhờ pha lập công duy nhất của Gonzalo Higuain. Chiến thắng này giúp Argentina lần đầu vào bán kết kể từ sau World Cup 1990.

Anh Đinh Văn Hùng, con trai bác Đinh Ngọc Lâm không giấu nổi niềm vui khi tiền đạo Gonzalo Higuain, cầu thủ mà anh hâm mộ đã tỏa sáng trở lại sau 6 trận đấu liên tiếp không ghi được bàn thắng trong màu áo đội tuyển Argentina.

Nếu như đội tuyển Bỉ chỉ có 1 sự thay đổi so với trận đấu trước khi Kevin Mirallas được huấn luyện viên trưởng Marc Wilmots tung vào sân ngay từ đầu thay cho Dries Mertens thì đội tuyển Argentina có tới 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước.

Martin Demichelis, Jose Basanta và Lucas Biglia đá chính thay cho Federico Fernandez, Fernando Gago và Marcos Rojo. Sự điều chỉnh này, cùng với việc tiền đạo mũi nhọn Lionel Messi chơi hơi lùi xuống đã khiến cho các gương mặt khác trên hàng công như Gonzalo Higuain và Ezequiel Lavezzi có nhiều không gian hoạt động hơn.

Ở trận đấu này, ngoài thành công về mặt kết quả, đội tuyển Argentina còn tạo được những dấu ấn tích cực về mặt chiến thuật. Có được bàn thắng sớm khiến họ chủ động về lối chơi, giữ vững cự ly đội hình và tổ chức phòng thủ kín kẽ.

"Thống kê cho thấy, Bỉ đã có tới 6 lần rơi vào bẫy việt vị mà đối phương giăng ra. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini… dù năng nổ nhưng lại thiếu sự sắc sảo và tỉnh táo", anh Hùng phân tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục