Chile: Đã có chín thợ mỏ được đưa lên mặt đất

Chín trong số 33 thợ mỏ đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất trong sự vui mừng khôn xiết của người thân và đất nước Chile.
Cuộc giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt hơn hai tháng qua trong một hầm lò sâu tới 700m tại Chile đang tiến triển suôn sẻ.

Tính từ 0 giờ đến 8 giờ sáng 13/10 (theo giờ địa phương), chín trong số 33 thợ mỏ đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất trong sự vui mừng khôn xiết của người thân và đất nước Chile.

Đích thân Tổng thống Chile Sebastian Pinera có mặt tại hiện trường để chào đón những người thợ mỏ anh hùng trở về từ lòng đất. Tiếng reo hò, những vòng tay ôm hôn trong nước mắt của những người thân khi người thợ mỏ đầu tiên, anh Florencio Avalos, được đưa lên.

Người thợ mỏ là bố của hai con này được chụp mũ bảo hộ và đeo kính râm để đề phòng sự khác biệt về không khí và ánh sáng có thể làm tổn hại thị giác, nhưng trông anh có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh sau hành trình 16 phút từ địa điểm bị mắc kẹt lên trên mặt đất.

Một giờ sau đó là Mario Sepulveda Espina. Những người chứng kiến thậm chí đã nghe thấy tiếng reo hò của thợ mỏ này trước khi nhìn thấy anh ta ló ra khỏi đường hầm. Sau cái ôm hôn mừng rỡ của người vợ, anh Espina còn cho mọi người xem những viên đá mà anh nhặt dưới hầm mỏ để làm kỷ niệm. Sau đó anh còn liên tục nhảy lên để minh chứng sức khỏe của mình vẫn ổn trước khi đội y tá đưa đi.

Phát biểu trước những người chứng kiến, Espina nói "Tôi đã may mắn một cách lạ thường. Trong thời gian dưới lòng đất, tôi liên tục cầu Chúa và Chúa đã đến bên tôi." Anh cũng ca ngợi đội cứu hộ đã thực hiện một việc làm không thể tin được.

Trong số chín người thợ mỏ đã được đưa lên khỏi lòng đất có thợ mỏ "lão làng" nhất là Mario Gomez, 63 tuổi. Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Manalich khẳng định toàn bộ những thợ mỏ đã được giải cứu đều ở trong tình trạng sức khỏe tốt.

Cuộc giải cứu được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình từ Mỹ đến châu Âu và Trung Đông. Tại hiện trường, các màn hình được truyền hình với sự theo dõi của hơn 1.000 nhà báo.

Từ Tòa thánh Vatican, Đức Giáo hoàng Benedict XVI nói ngài cầu nguyện cho toàn bộ 33 thợ mỏ được giải cứu thành công.

Từ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama ca ngợi sự chuyên nghiệp của đội cứu hộ, trong đó có một nhóm đến từ bang Pensylvania của Mỹ.

Những nhân vật chính của "trường ca" giải cứu này đã bị kẹt dưới lòng đất khi mỏ khai thác vàng và đồng San Jose gần thành phố Copiapo, cách thủ đô Santiago của Chile hơn 700km về phía Bắc, bị sập ngày 5/8 vừa qua.

Những nỗ lực và hy vọng tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng đã bùng cháy lên khi 17 ngày sau, đội cứu hộ phát hiện một tờ giấy trắng với những nét chữ màu đỏ “Chúng tôi vẫn sống và hiện ở trong hầm trú ẩn” của các thợ mỏ./.

 Xem những hình ảnh giải cứu các thợ mỏ tại đây.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục