Chú cá vàng đầu tiên được phẫu thuật khối u đã khỏe trở lại

Không lâu sau khi trải qua ca phẫu thuật hiếm có, chú cá vàng George ở Australia đã khỏe mạnh và bơi lội tung tăng trở lại.
Chú cá vàng đầu tiên được phẫu thuật khối u đã khỏe trở lại ảnh 1Chú cá vàng George đã khỏe trở lại. (Nguồn: Lort Smith)

Không lâu sau khi trải qua ca phẫu thuật hiếm có, chú cá vàng George ở Australia đã khỏe mạnh và bơi lội tung tăng trở lại.

Trong cuộc trò chuyện với KTRK, Pip Joyce, chủ nhân của George cho hay: "Nó hồi phục rất nhanh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì điều đó. Cá vàng dù nhỏ bé nhưng nó cũng là vật nuôi trong gia đình. Nó rất quan trọng đối với tôi. Nó đem lại cho tôi niềm vui."

Tiến sỹ Tristan Rich, giám đốc của khoa động vật hoang dã tại bệnh viện động vật Lort Smith đã quyết định tiến hành cuộc phẫu thuật hiếm có trên khi nhận thấy chú cá vàng George có khối u lớn trên đầu.  Khối u trên đầu khiến George gặp khó khăn trong việc bơi lôi, ăn uống và bị các con cá khác bắt nạt.

Chia sẻ về quá trình phẫu thuật cho chú cá vàng tội nghiệp, tiến sỹ Rich cho hay: "Đầu tiên, tôi đưa George vào trong một xô nước chứa thuốc gây mê. Sau khi chú cá đã ngủ tôi bắt đầu phẫu thuật cho nó. Tôi bơm nước vào mang để giữ cho George thở trên bàn mổ. Sau ca phẫu thuật kéo dài 45 phút, tôi cẩn thận khâu vết thương lại bằng chỉ và keo khô. Tôi còn tiêm cho George thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục