Cibulkova: Thua một trận không phải là ngày tận thế

Trả lời phỏng vấn trong chuyến du đấu tại Việt Nam, Dominika Cibulkova chia sẻ: “Thua một trận đấu không phải là ngày tận thế."

Dominika Cibulkova đã không giấu được niềm vui mừng trong lần đầu tiên đếnViệt Nam để tham dự giải quần vợt quốc tế Henieken Stars, tổ chức tại Thành phốHồ Chí Minh.

Tay vợt nữ hiện đang đứng thứ 13 thế giới trên bảng xếp hạng WTA ngườiSlovakia, Dominika Cibulkova đã bất ngờ đến Việt Nam sớm hơn dự kiến trên chuyếnbay US 79. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cibulkova đã xuất hiện với nụ cười tươi tắnvà thân thiện cùng với ê kíp hỗ trợ của mình dù trải qua một chuyến bay khá dài26 giờ đồng hồ từ Cadana.

Sau khi về khách sạn Rex nghỉ ngơi thì trưa cùng ngày, Cibulkova đã cóbuổi gặp gỡ giao lưu với giới truyền thông, báo chí Việt Nam. Trong bộ trangphục thể thao khá giản dị, ngôi sao quần vợt nữ hạng 13 thế giới đã có nhữngchia sẻ cởi mở cũng như tạo được nhiều ấn tượng về sự thân thiện của mình.

Với thể hình khá nhỏ nhắn cho môn thể thao đòi hỏi rất nhiều về thể lựcnày, Cibulkova cho biết với chiều cao khá khiêm tốn của mình, cô đã chọn chomình lối chơi ngoan cường và bền bỉ từ vạch cuối sân. Cú giao bóng của cô theokiểu kick server - giao bóng xoáy đổi hướng là một trong những thứ vũ khí nguyhiểm nhất mà tay vợt người Slovakia này thường sử dụng. Mặc khác, cú đánh ưathích nhất của cô là voleey đè bóng từ trên cao xuống.

Cibulkova cho biết, cô đã có nhiều lần đến châu Á du đấu ở Bắc Kinh,Partaya hay Tokyo nhưng đây là lần đầu tiên đến Việt Nam. Tuy chưa có nhiều thờigian để khám phá Việt Nam, nhưng với những cảm nhận đầu tiên thì đây là một đấtnước xinh đẹp với những con người thân thiện và gần gũi.

Lý giải về lý do đến TP Hồ Chí Minh sớm hơn dự kiến, tay vợt ngườiSlovakia cho biết cô muốn thích nghi với khí hậu cũng như môi trường thi đấu.Quần vợt chính là nghề nghiệp chính của cô hiện nay, vì thế 99% thời gian hiệntại là cô giành cho niềm đam mê của mình. Cô chia sẻ: “Thua một trận đấu khôngphải là ngày tận thế. Vào sân quần vợt trước hết là phải tận hưởng niềm vui cầmvợt trước khi nghĩ đến những danh hiệu hay tiền bạc.”

Bắt đầu làm quen với quần vợt từ năm 7 tuổi, Dominika Cibulkova đã cónhững bước tiến rất nhanh trong sự nghiệp của mình, tay vợt trẻ 23 tuổi cố gắngvà hy vọng lọt vào top 10 trong thời gian sắp tới. Đối thủ mà cô ngại đối đầunhất chính là tay vợt Samantha Stosur, Ở trận tứ kết Roland Garros 2012,Cibulkova thua Samantha Stosur./.

Hồ Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục